
HLV Tuchel đã công khai phàn nàn về sự im lặng của khán giả nhà.
Không chỉ chứng kiến chiến thắng ấn tượng 5-0 của tuyển Anh trước Latvia ở vòng loại World Cup, người hâm mộ còn được chứng kiến màn “đáp trả” đầy dí dỏm của các CĐV dành cho HLV Thomas Tuchel. Đây được xem là phản ứng trực tiếp sau những lời phàn nàn mà chiến lược gia người Đức đưa ra trước đó.
Sau trận giao hữu thắng Xứ Wales 3-0 tại Wembley, Tuchel đã chỉ trích bầu không khí trên khán đài, cho rằng các cổ động viên “quá im lặng” và không tiếp thêm đủ năng lượng cho đội nhà. “Sân vận động đã im lặng. Chúng tôi không nhận lại được chút động lực nào từ người hâm mộ,” ông chia sẻ với báo chí sau trận đấu.
Và ở trận gặp Latvia tại Riga, khán giả Anh đã phản ứng theo cách không thể sáng tạo hơn. Khi “Tam Sư” liên tiếp ghi bàn, hàng ngàn cổ động viên trên khán đài Daugava đồng loạt hát vang: “Chúng tôi hát khi chúng tôi muốn, Thomas Tuchel, chúng tôi hát khi chúng tôi muốn!”. Một số nhóm CĐV còn thêm phần mỉa mai bằng câu: “Chúng tôi đã đủ ồn ào cho ông chưa?” và “Sự cổ vũ của chúng tôi tệ thật!”.
Điều thú vị là HLV Tuchel lại tỏ ra khá thoải mái trước sự việc, thậm chí còn giơ ngón tay cái khen ngợi nhóm cổ động viên này như một lời thừa nhận tinh thần hài hước của họ.
Trên sân, tuyển Anh thi đấu đầy thuyết phục. Harry Kane – trở lại sau chấn thương mắt cá – lập cú đúp, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội tuyển ghi từ hai bàn trở lên ở 13 trận quốc tế khác nhau, nâng tổng số bàn thắng lên 76 bàn sau 113 lần ra sân.
Chiến thắng 5-0 giúp tuyển Anh chính thức giành vé dự World Cup 2026 sớm hai lượt trận. Với phong độ ổn định và đội hình dày dặn, HLV Tuchel có thể yên tâm thử nghiệm chiến thuật trong các trận còn lại của vòng loại – khi mà cả đội lẫn người hâm mộ đều đang tìm lại tiếng nói chung theo cách rất… đặc biệt.