
Potter đã có một khoảng thời gian ấn tượng khi dẫn dắt đội bóng Thụy Điển Ostersund.
Graham Potter, nhà cầm quân từng dẫn dắt Chelsea và West Ham, đang cân nhắc trở lại nghiệp huấn luyện trong vai trò HLV trưởng đội tuyển Thụy Điển, sau khi chiếc ghế này bị bỏ trống vì Jon Dahl Tomasson bị sa thải. Trước đó, thất bại 0-1 trước Kosovo khiến Thụy Điển gần như không còn cơ hội giành vé dự World Cup 2026, buộc Liên đoàn bóng đá nước này phải thay đổi ban huấn luyện.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Fotbollskanalen, Potter thẳng thắn chia sẻ: “Hiện tôi đang ở Thụy Điển, trong ngôi nhà của mình. Tôi rất sẵn lòng với bất kỳ cơ hội nào, nếu cảm thấy có thể đóng góp. Dẫn dắt đội tuyển Thụy Điển chắc chắn là một công việc tuyệt vời.”
Ở tuổi 50, Graham Potter vẫn giữ khát vọng lớn với bóng đá và cho rằng mình còn nhiều điều có thể cống hiến. Ông nói thêm: “Tôi yêu đất nước này và yêu cả nền bóng đá Thụy Điển. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp tại đây, và nếu có cơ hội, tôi sẽ rất vinh dự được đảm nhận trọng trách ấy.”
Sự gắn bó của Potter với Thụy Điển không phải ngẫu nhiên. Trong giai đoạn 2011–2018, ông từng dẫn dắt CLB Ostersund từ giải hạng tư lên tận Europa League – hành trình được xem như câu chuyện cổ tích của bóng đá Thụy Điển. Chính quãng thời gian này giúp ông gây dựng được tên tuổi và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm.
Dù chưa nhận được lời đề nghị chính thức từ Liên đoàn bóng đá Thụy Điển, giới chuyên môn nhận định Potter là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng. Với kinh nghiệm từng làm việc tại Swansea, Brighton, Chelsea và West Ham, chiến lược gia người Anh được cho là đủ tầm để giúp Thụy Điển tái thiết sau giai đoạn thất vọng.
Nếu được bổ nhiệm, đây sẽ là lần đầu tiên Potter dẫn dắt một đội tuyển quốc gia – bước ngoặt có thể mở ra chương mới trong sự nghiệp của vị HLV được biết đến với triết lý bóng đá hiện đại và khả năng phát triển cầu thủ trẻ.