
Truyền thông Trung Quốc chỉ trích nặng nề đội nhà vì ẩu đả trước CAHN.
Phút 80, khi tỷ số đang là 2-2, hậu vệ He Yupeng của Bắc Kinh Quốc An ngã xuống sân sau một pha va chạm và cố tình nằm lăn để kéo dài thời gian. Trong lúc anh này được chăm sóc y tế, tiền vệ Stefan Mauk (CAHN) yêu cầu đối thủ di chuyển ra ngoài sân. Ngay sau đó, Alan – đồng đội của Mauk – đã trực tiếp nắm chân He Yupeng kéo ra khỏi đường biên. Hành động này lập tức châm ngòi cho màn xô xát dữ dội giữa cầu thủ hai đội.
Truyền hình Trung Quốc chủ động né góc quay, nhưng video từ khán giả đã ghi lại cảnh cầu thủ đôi bên lao vào cự cãi, thậm chí có những hành động quá khích. Trên khán đài, CĐV Bắc Kinh Quốc An liên tục chửi bới, kích động và ném chai lọ xuống sân, nhiều vật thể đã trúng vào cầu thủ Công an Hà Nội. Tình hình chỉ được kiểm soát khi lực lượng an ninh và trọng tài can thiệp mạnh mẽ. Trọng tài chính sau đó rút 4 thẻ vàng để cảnh cáo những cái đầu nóng liên quan.
Ngay sau trận, tờ Sohu đã có bài bình luận đầy thất vọng:
“Kết quả hòa 2-2 vốn đã không như ý Bắc Kinh Quốc An, nhưng việc để xảy ra vụ ẩu đả hỗn loạn thực sự khiến đội bóng này mất mặt. Đây không phải lần đầu tiên họ dính vào những lùm xùm như vậy, và điều đó biến Bắc Kinh Quốc An trở thành nỗi xấu hổ của bóng đá Trung Quốc.”
Tờ báo này cũng nhận định cả hai CLB nhiều khả năng phải nhận án phạt từ AFC, trong đó Bắc Kinh Quốc An đối diện nguy cơ bị xử phạt nặng hơn do để khán giả có hành vi quá khích.
Sự cố càng làm bức tranh u ám của Bắc Kinh Quốc An thêm phần ảm đạm. Đội bóng thủ đô Trung Quốc đã trải qua 3 trận liền không thắng, và thay vì vực dậy phong độ, họ tiếp tục khiến dư luận quê nhà phẫn nộ vì hình ảnh xấu xí trên sân cỏ châu lục.