
Alan Shearer không ngần ngại chỉ trích Alexander Isak.
Trong bối cảnh tiền đạo người Thụy Điển được cho là “đình công” để gây áp lực rời Newcastle, cựu danh thủ Alan Shearer đã không bỏ qua cơ hội để mỉa mai hành động này, nhất là sau khi Liverpool giành chiến thắng 4-2 trước Bournemouth với dấu ấn đậm nét từ các ngôi sao tấn công.
Isak là cái tên được liên hệ sát sao với Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. The Reds đã gửi đề nghị trị giá 110 triệu bảng nhưng bị Newcastle từ chối. Trong khi đó, phía "Chích chòe" đang ráo riết tìm phương án thay thế, nhắm đến Goncalo Ramos (PSG) và Yoane Wissa (Brentford), sau khi để tuột Hugo Ekitike vào tay chính Liverpool.
Và Ekitike đã không khiến người hâm mộ tại Anfield thất vọng. Tiền đạo trẻ người Pháp mở tỷ số ngay từ phút thứ 9 và liên tục khuấy đảo hàng thủ Bournemouth. Cùng với Cody Gakpo và Mohamed Salah, bộ ba tấn công của Liverpool khiến hàng thủ đối phương không có một phút nghỉ ngơi. Trong khi đó, Federico Chiesa – người từng bị đồn đoán rời Anfield – lại trở thành người hùng với pha lập công ở phút 88, khẳng định vai trò quan trọng khi vào sân từ ghế dự bị.
Alan Shearer – huyền thoại của Newcastle – ngay lập tức "nổ phát pháo" trên mạng xã hội X (Twitter) với dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Chắc hẳn bất kỳ tiền đạo nào nghĩ đến chuyện tới Liverpool sẽ phải suy nghĩ lại, khi phải làm kép phụ cho một Ekitike tuyệt vời cả mùa này?"
Trên thực tế, Liverpool vẫn đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng với những cái tên như Ekitike, Chiesa, Gakpo và Salah đều đạt phong độ cao, câu hỏi đặt ra là: Liệu họ có thật sự cần Isak nữa không?
Trong khi hàng công Lữ đoàn đỏ rực sáng, hàng thủ lại khiến HLV Arne Slot phải lo lắng. Bournemouth gỡ hòa 2-2 nhờ cú đúp của Semenyo, cho thấy sự mong manh nơi tuyến dưới. Hai tân binh Frimpong và Kerkez đều bị rút ra nghỉ, còn Giovanni Leoni vẫn chưa thể góp mặt.
Tương lai của Isak giờ đây không chỉ phụ thuộc vào Liverpool, mà còn bị chính phong độ của các tiền đạo tại Anfield “đe dọa”. Khi Ekitike càng tỏa sáng, cơ hội để Isak trở thành tâm điểm tại Merseyside càng trở nên mong manh. Và nếu Newcastle vẫn giữ vững lập trường 150 triệu bảng, có lẽ chính Liverpool cũng sẽ phải “nghĩ lại”.