
Tương lai của Alexander Isak tại Newcastle United vẫn còn là dấu hỏi.
Trong khi HLV Eddie Howe khẳng định “tin rằng Isak vẫn là người của Newcastle vào tháng 9”, thực tế đang cho thấy một cơn sóng ngầm khó kiểm soát đang dâng cao tại St James’ Park.
Tiền đạo người Thụy Điển đã từ chối ra sân trong trận mở màn gặp Aston Villa, một động thái khiến nhiều người tin rằng anh đang tìm cách thúc đẩy vụ chuyển nhượng sang Liverpool. Dù Newcastle tuyên bố Isak “không phải để bán”, nhưng nội bộ đội bóng thừa nhận nếu nhận được đề nghị trị giá 150 triệu bảng kèm điều kiện kịp thời thay thế bằng hai tiền đạo mới, họ sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán.
Vì sao nên giữ Isak?
Isak là trụ cột của dự án dài hạn mà Newcastle xây dựng để trở thành thế lực lớn tại châu Âu trước mùa 2030/31. Bán anh không chỉ là sự mất mát về chuyên môn, mà còn đe dọa phá vỡ tính kỷ luật trong phòng thay đồ. Nó sẽ tạo tiền lệ cho các ngôi sao như Anthony Gordon, Sven Botman hay Tonali tìm đường ra đi bằng cách gây sức ép.
Chưa kể, Isak vẫn còn ba năm hợp đồng và là mẫu tiền đạo hiếm hoi tại Ngoại hạng Anh sở hữu sự toàn diện về tốc độ, dứt điểm và khả năng tạo đột biến. Newcastle cũng đang gặp khó trong việc tìm người thay thế xứng tầm khi đã lỡ các mục tiêu như Ekitike (đến Liverpool) hay Sesko (gia nhập Man Utd). Việc bán Isak cho Liverpool chẳng khác nào "dâng vũ khí" cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Phía Newcastle vẫn mong Isak sẽ ở lại CLB.
Lý do nên bán Isak?
Ngược lại, hành vi từ chối thi đấu và công khai mong muốn ra đi của Isak đã tạo ra sự thất vọng lớn trong nội bộ đội bóng. Ngay cả khi ở lại, việc khôi phục niềm tin từ các CĐV và đồng đội là điều không hề đơn giản. Trong bối cảnh Newcastle phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc tài chính (PSR), khoản thu từ Isak có thể giúp CLB tái cấu trúc đội hình một cách toàn diện.
150 triệu bảng có thể là thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB, mở ra cơ hội đầu tư vào nhiều vị trí cần nâng cấp. Điều quan trọng hơn, giữ một cầu thủ không còn khát khao chiến đấu là rủi ro lớn về mặt tâm lý và kỷ luật.
Bài toán khó chưa lời giải
HLV Howe khẳng định vẫn để ngỏ “đường lui” cho Isak trở lại, nhưng thời gian của kỳ chuyển nhượng không còn nhiều. Dù chọn giữ hay bán, Newcastle đều sẽ phải trả giá: hoặc chấp nhận một cầu thủ bất ổn tâm lý trong đội hình, hoặc đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng công.
Vụ việc này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mùa giải 2025/26 mà còn tác động lâu dài tới chiến lược phát triển bền vững của Newcastle. Isak đang đứng giữa hai lựa chọn, nhưng chính đội bóng chủ quản mới là bên phải cân đo đong đếm kỹ càng – bởi câu trả lời sai lúc này có thể khiến cả dự án sụp đổ.