
Wayne Rooney từng nhốt Coleen Rooney bên ngoài ban công vì cờ Liverpool.
Wayne Rooney là một huyền thoại sống của Manchester United, nhưng tình yêu bóng đá trong anh không chỉ giới hạn ở Old Trafford. Xuất thân là một CĐV Everton, tình cảm với đội bóng thuở thiếu thời luôn song hành cùng anh trong suốt sự nghiệp. Tuy nhiên, tình yêu với bóng đá đôi khi lại tạo ra những tình huống dở khóc dở cười ngay trong chính gia đình anh. Mới đây, cựu tiền đạo này đã tiết lộ một câu chuyện hài hước về vợ mình, Coleen Rooney, một người hâm mộ cuồng nhiệt của Liverpool.
Trong buổi podcast của mình trên BBC, Wayne Rooney kể lại: “Khi Liverpool vô địch Premier League vài năm trước, tôi trở về nhà. Lúc đó tôi đang thi đấu cho Derby, và Coleen đã treo cờ Liverpool bên ngoài nhà.”
Huyền thoại Man Utd tiếp tục câu chuyện đầy thú vị. Lá cờ được treo ngay bên ngoài ban công, một vị trí vô cùng "chướng mắt" đối với một CĐV Everton và một huyền thoại của Man Utd như anh. "Nó ở ngay bên ngoài cửa chính, có một cái ban công nhỏ. Tôi đã bảo cô ấy đi tháo xuống", Rooney nói.
Phản ứng của Coleen đã khiến Rooney không thể nhịn cười: "Cô ấy phải trèo ra ngoài cửa sổ để gỡ nó xuống. Thế là tôi đi lên và... khóa cửa nhốt cô ấy ở ngoài". Hành động này thể hiện sự "khó chịu" đến mức cao độ của Rooney khi đối diện với niềm vui của đối thủ không đội trời chung.
Câu chuyện này càng trở nên thú vị hơn khi biết rằng trong 4 trận derby Merseyside mà Rooney từng tham dự khi còn khoác áo Everton, anh chưa từng giành chiến thắng trước Liverpool, với 2 trận hòa và 2 trận thua. Sự "ấm ức" này có lẽ đã được trút hết vào câu chuyện "khóa cửa nhốt vợ" của anh.