
Vicario cứu Spurs, nhưng vẫn không hài lòng
Trên sân Stade Louis II, Tottenham có một ngày thi đấu đáng quên. Họ gần như bị Monaco dồn ép suốt 90 phút và chỉ có thể rời sân với 1 điểm nhờ phong độ xuất thần của Vicario. Anh liên tục trổ tài trước các pha dứt điểm của Folarin Balogun và Takumi Minamino, trong đó có ít nhất ba tình huống cứu thua mười mươi.
Dù vậy, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thay vì vui mừng, Vicario lại lên tiếng chỉ trích chính các đồng đội. Anh chia sẻ trên TNT Sports: “Đây không phải là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi. Ở Champions League, chỉ một thoáng lơ là cũng có thể phải trả giá. Chúng tôi thiếu đi những điều cơ bản để tạo ra sự khác biệt.”
Thủ thành người Italy nhấn mạnh thêm: “Vấn đề tối nay không nằm ở chiến thuật, mà là ở nỗ lực và bản lĩnh. Chúng tôi cần cảm nhận được sự nguy hiểm trong từng tình huống, và rõ ràng hôm nay chúng tôi chưa làm được điều đó.”
Theo thống kê, Monaco tung ra tới 17 cú sút – gấp gần 4 lần Tottenham. Đội bóng nước Anh gần như không tạo được cơ hội rõ ràng nào, còn hàng công với Son Heung-min và Richarlison hoàn toàn mất hút. Nếu không có Vicario, Spurs khó lòng giữ được mành lưới nguyên vẹn.
Chia sẻ sau trận, HLV Ange Postecoglou thừa nhận đội bóng “chơi dưới sức”, song khẳng định kết quả hòa vẫn là điều tích cực trong bối cảnh Tottenham chưa thua tại châu Âu mùa này. Tuy nhiên, với những lời cảnh tỉnh từ Vicario, rõ ràng nội bộ “Gà trống” đang cần một cú hích để trở lại quỹ đạo chiến thắng.
Tottenham sẽ nhanh chóng trở về Anh để chuẩn bị cho trận gặp Everton cuối tuần này – nơi họ buộc phải chứng minh rằng lời nói của Vicario không chỉ là sự thất vọng, mà là khởi đầu cho một sự thay đổi thực sự.