Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhưng "Voi chiến" đã trải qua một hiệp đấu đầu tiên đầy khó khăn trước khi bùng nổ dữ dội trong hiệp hai nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Thái Lan chủ động dâng cao nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ U22 Singapore. Đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử cho thấy họ đã lột xác hoàn toàn so với trận thua trước U22 Đông Timor. Thậm chí, ngay phút thứ 2, trung vệ Pattarapon của Thái Lan đã phải nhận thẻ vàng để ngăn chặn pha đi bóng của Syafiz.
Trong suốt 45 phút đầu tiên, thế trận diễn ra giằng co. U22 Thái Lan cầm bóng nhiều hơn nhưng tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm. Phút 30 và 34, Thanakrit liên tiếp có cơ hội với những cú cứa lòng sở trường nhưng đều không thắng được thủ môn đối phương hoặc đi chệch khung thành.
Bất ngờ suýt xảy ra ở phút 37 khi U22 Singapore tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất hiệp đấu. Asis thực hiện pha cứa lòng chân phải tuyệt đẹp, đánh bại hàng thủ Thái Lan nhưng bóng lại tìm đến đúng xà ngang. Một tình huống "hú vía" cho đội chủ nhà.
Bước sang hiệp hai, HLV U22 Thái Lan đã có những chỉ đạo chiến thuật sắc bén giúp đội nhà lột xác hoàn toàn. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả tức thì với một "cơn mưa bàn thắng" chỉ trong vòng 6 phút.
Phút 49, từ một pha phản công mẫu mực, Siraphop nhận bóng trong vòng cấm và dứt điểm tung nóc lưới U22 Singapore, khai thông thế bế tắc. Chỉ 2 phút sau, Yotsakorn bắt đầu show diễn của riêng mình. Tận dụng sự thiếu quyết liệt của hậu vệ đối phương, anh đột phá dũng mãnh xuống sát đường biên ngang trước khi tung cú sút ở góc cực hẹp, nhân đôi cách biệt lên 2-0.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút 55, U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Vẫn là Yotsakorn thực hiện, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Singapore. Đây đã là pha lập công thứ 5 của Yotsakorn tại SEA Games 33, khẳng định vị thế của một trong những chân sút hay nhất giải đấu.
Chung cuộc, U22 Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để giành vé đi tiếp. Ba điểm có được giúp "Voi chiến" khẳng định sức mạnh ứng cử viên vô địch và tạo đà tâm lý hoàn hảo cho vòng bán kết, trong khi U22 Singapore dù nỗ lực nhưng không thể cưỡng lại sức mạnh áp đảo của đối thủ trong hiệp hai.
Tỷ số chung cuộc: U22 Thái Lan - U22 Singapore
Ghi bàn: Siraphop 49'; Yotsakorn 51', 55'
Đội hình ra sân của hai đội
U22 Thái Lan: Boonlert, Phon Ek Maneekorn, Phattharaphon, Saengthong, Chaiphon, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpa, Chanaphat Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn.
U22 Singapore: Yazid, Andrew Aw, Suhaime, Teo, Fazli, Nadim, Yu En, Tan, Asis, Nathan Mao, Syafiz.














