| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
“Nếu Mou là Chúa, chắc chắn tôi không phải là một con chiên”
Khi Mourinho chưa đặt chân tới Serie A, tôi cũng đã ngưỡng mộ ông ấy với tư cách là một nhà cầm quân. Những gì Mou làm được với Porto và Chelsea trong quãng thời gian cực ngắn thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng, việc tới Inter giống như một sự thụt lùi trong sự nghiệp của ông ấy. Dù Mou đã có chức VĐ Champions League thứ 2 (cùng Inter ở mùa 2009/10), nhưng ông ta không thể để lại một hình ảnh đẹp tại Serie A. Tôi cảm thấy bị “dị ứng” mỗi khi nghe ông ta phát ngôn.
Vẫn biết rằng, Mourinho là HLV luôn đương đầu với mọi thách thức và luôn có ý thức bảo vệ đội bóng. Mặc dù vậy, đôi khi ông ta nói những điều vô nghĩa và gây ra nhiều phản ứng không có lợi cho Inter. Trong một năm chúng tôi cùng làm việc tại Serie A (mùa 2008/09), Mou đã nhiều lần công kích tôi trên mặt báo. Tuy nhiên, điều đó chỉ càng khiến ông ta trở nên “xấu xí” hơn trong mắt nhiều người. Về phần mình, tôi cũng chẳng muốn mất thời gian cho những cuộc tranh cãi vô bổ với ông ta. Nhiều người hỏi rằng, liệu tôi và Mou sẽ trở thành bạn bè? Không đời nào, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Và nếu Mourinho là Chúa, chắc chắn tôi không phải là một tín đồ của Thiên chúa giáo…
Sacchi và Liedholm, 2 người thầy vĩ đại
Thật ngạc nhiên là giới truyền thông từng nhận định, tôi và Mourinho có chung một triết lý bóng đá. Sự thật không phải như vậy, và tôi cũng chẳng ngần ngại tiết lộ rằng, Arrigo Sacchi và Nils Liedholm mới là những người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Trong những năm 1990, tôi rất may mắn khi được được làm việc cùng Sacchi trong cả tư cách cầu thủ lẫn trợ lý của ông ấy tại Milan. Lối chơi pressing của Sacchi khiến tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Với tư tưởng của Sacchi, muốn chiến thắng các bạn phải luôn phải tạo ra áp lực lớn lên phần sân đối phương. Không chỉ vậy, Sacchi còn chỉ bảo tận tình cho tôi những phương pháp nghiên cứu đối thủ trước mỗi trận đấu.
Nếu như tôi thấm nhuần được những khía cạnh về chuyên môn từ Sacchi thì Nils Liedholm lại là HLV giúp tôi hiểu được cách quản lý nhân sự ở một đội bóng. Với tôi, ông ấy giống như một người cha thứ hai. Bên cạnh vể điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, Nils Liedholm còn là một nhà cầm quân cực kỳ tâm lý, ông ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe các cầu thủ và biết cách tạo sự công bằng và thoải mái cho chúng tôi. Quả thực, ông ấy là HLV mà tôi kính phục nhất.
Tầm ảnh hưởng của Eriksson và Capello
Ơn Chúa là trong sự nghiệp của mình, tôi còn học hỏi được rất nhiều HLV giỏi khác. Hai trong số đó chính là Sven Goran Eriksson và Fabio Capello. Khi Eriksson mới tới Roma vào năm 1984, chúng tôi chưa quen với sơ đồ 4-4-2. Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, ông ấy đã chứng minh rằng, đó không phải là hệ thống chiến thuật đơn thuần kiểu Anh. Trái lại, Eriksson đã thổi vào Roma tư duy chơi bóng tập thể.
Trong khi đó, Capello là một bậc thầy trong khả năng đọc trận đấu. Ông ấy không phải là một HLV thân thiện, thậm chí ông ấy là HLV nóng nảy nhất mà tôi từng biết. Nhưng cần phải thừa nhận rằng, ở bất cứ đội bóng nào, Capello cũng đề cao vấn đề kỷ luật. Ngay cả một siêu sao hàng đầu như Ruud Gullit của Milan cũng từng bị trừng phạt vì dám “nói xấu” ông ấy trên mặt báo. Tôi chỉ có 1 mùa được làm việc dưới thời Capello (1991/92), song chừng đó thời gian cũng đủ giúp tôi tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm cầm quân trong tương lai.
Khi Mourinho chưa đặt chân tới Serie A, tôi cũng đã ngưỡng mộ ông ấy với tư cách là một nhà cầm quân. Những gì Mou làm được với Porto và Chelsea trong quãng thời gian cực ngắn thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng, việc tới Inter giống như một sự thụt lùi trong sự nghiệp của ông ấy. Dù Mou đã có chức VĐ Champions League thứ 2 (cùng Inter ở mùa 2009/10), nhưng ông ta không thể để lại một hình ảnh đẹp tại Serie A. Tôi cảm thấy bị “dị ứng” mỗi khi nghe ông ta phát ngôn.
![]() |
| Ancelotti và đối thủ không đội trời chung Jose Mourinho |
Vẫn biết rằng, Mourinho là HLV luôn đương đầu với mọi thách thức và luôn có ý thức bảo vệ đội bóng. Mặc dù vậy, đôi khi ông ta nói những điều vô nghĩa và gây ra nhiều phản ứng không có lợi cho Inter. Trong một năm chúng tôi cùng làm việc tại Serie A (mùa 2008/09), Mou đã nhiều lần công kích tôi trên mặt báo. Tuy nhiên, điều đó chỉ càng khiến ông ta trở nên “xấu xí” hơn trong mắt nhiều người. Về phần mình, tôi cũng chẳng muốn mất thời gian cho những cuộc tranh cãi vô bổ với ông ta. Nhiều người hỏi rằng, liệu tôi và Mou sẽ trở thành bạn bè? Không đời nào, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Và nếu Mourinho là Chúa, chắc chắn tôi không phải là một tín đồ của Thiên chúa giáo…
Sacchi và Liedholm, 2 người thầy vĩ đại
Thật ngạc nhiên là giới truyền thông từng nhận định, tôi và Mourinho có chung một triết lý bóng đá. Sự thật không phải như vậy, và tôi cũng chẳng ngần ngại tiết lộ rằng, Arrigo Sacchi và Nils Liedholm mới là những người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Trong những năm 1990, tôi rất may mắn khi được được làm việc cùng Sacchi trong cả tư cách cầu thủ lẫn trợ lý của ông ấy tại Milan. Lối chơi pressing của Sacchi khiến tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Với tư tưởng của Sacchi, muốn chiến thắng các bạn phải luôn phải tạo ra áp lực lớn lên phần sân đối phương. Không chỉ vậy, Sacchi còn chỉ bảo tận tình cho tôi những phương pháp nghiên cứu đối thủ trước mỗi trận đấu.
![]() |
| Ancelotti và ông thày Arrigo Sacchi. |
Nếu như tôi thấm nhuần được những khía cạnh về chuyên môn từ Sacchi thì Nils Liedholm lại là HLV giúp tôi hiểu được cách quản lý nhân sự ở một đội bóng. Với tôi, ông ấy giống như một người cha thứ hai. Bên cạnh vể điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, Nils Liedholm còn là một nhà cầm quân cực kỳ tâm lý, ông ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe các cầu thủ và biết cách tạo sự công bằng và thoải mái cho chúng tôi. Quả thực, ông ấy là HLV mà tôi kính phục nhất.
![]() |
| Ancelotti và cựu HLV Liedholm hồi ở Roma |
Tầm ảnh hưởng của Eriksson và Capello
Ơn Chúa là trong sự nghiệp của mình, tôi còn học hỏi được rất nhiều HLV giỏi khác. Hai trong số đó chính là Sven Goran Eriksson và Fabio Capello. Khi Eriksson mới tới Roma vào năm 1984, chúng tôi chưa quen với sơ đồ 4-4-2. Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, ông ấy đã chứng minh rằng, đó không phải là hệ thống chiến thuật đơn thuần kiểu Anh. Trái lại, Eriksson đã thổi vào Roma tư duy chơi bóng tập thể.
![]() |
| Eriksson và Capello cũng có ảnh hưởng đến phong cách huấn luyện của Ancelotti. |
Trong khi đó, Capello là một bậc thầy trong khả năng đọc trận đấu. Ông ấy không phải là một HLV thân thiện, thậm chí ông ấy là HLV nóng nảy nhất mà tôi từng biết. Nhưng cần phải thừa nhận rằng, ở bất cứ đội bóng nào, Capello cũng đề cao vấn đề kỷ luật. Ngay cả một siêu sao hàng đầu như Ruud Gullit của Milan cũng từng bị trừng phạt vì dám “nói xấu” ông ấy trên mặt báo. Tôi chỉ có 1 mùa được làm việc dưới thời Capello (1991/92), song chừng đó thời gian cũng đủ giúp tôi tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm cầm quân trong tương lai.
|
00:00 30/11/-0001



















