Trong cuộc trao đổi mới đây, trung vệ trẻ Leny Yoro đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định gia nhập Manchester United vào mùa hè năm 2024, một lựa chọn mà anh khẳng định chưa bao giờ hối tiếc, bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ Real Madrid.
Yoro từng đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp khi còn rất trẻ: đầu quân cho Man United ngay lập tức hoặc chờ đợi một năm để gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Cuối cùng, anh đã chọn Old Trafford, nơi hứa hẹn cho Yoro cơ hội ra sân thường xuyên hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn với Manchester World, Yoro thừa nhận mùa giải đầu tiên tại câu lạc bộ không hề lý tưởng khi đội bóng chỉ kết thúc ở vị trí thứ 15. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng điều đó không làm lung lay niềm tin của mình. "Tôi đã nói vài lần, ngay cả trong mùa giải trước, tôi chưa bao giờ có cảm giác hối tiếc hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi biết Manchester United, tôi biết đôi khi bạn có thể có một mùa giải tồi tệ, nhưng đây là một câu lạc bộ hàng đầu, vì vậy, bạn không thể nghi ngờ về điều đó."
Yoro cũng làm rõ rằng Real Madrid không phải là câu lạc bộ duy nhất từng theo đuổi mình trong quá khứ. "Tôi đã có một vài câu lạc bộ theo đuổi, không chỉ Real Madrid hay Man United, đã có rất nhiều đội bóng. Lựa chọn của tôi là Manchester, tôi thực sự hài lòng với điều này."
Hiện tại, trung vệ người Pháp đang là một nhân tố không thể thiếu trong hệ thống phòng ngự ba người của HLV Ruben Amorim. Anh đã có 33 lần ra sân trên mọi đấu trường và ngày càng cho thấy sự chững chạc. Yoro cho biết mình không gặp vấn đề gì với việc thay đổi hệ thống chiến thuật và cảm thấy thoải mái khi được thi đấu tự do hơn.














