Maguire được HLV Amorim khen ngợi.
Từng bị xem là “tội đồ” tại Old Trafford, Harry Maguire đang dần trở lại với hình ảnh của một thủ lĩnh thực thụ dưới thời HLV Ruben Amorim. Sau quãng thời gian bị tước băng đội trưởng, hứng chịu nhiều chỉ trích và thậm chí có nguy cơ rời CLB, trung vệ người Anh đã nỗ lực không ngừng để giành lại vị thế trong đội hình Manchester United.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, HLV Amorim đã hết lời ca ngợi cậu học trò: “Maguire là một cầu thủ rất giỏi. Điều cậu ấy cần chỉ là sự tự tin, và chúng tôi đang tạo mọi điều kiện để giúp cậu ấy phát huy tốt nhất năng lực của mình.” Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá cao khả năng không chiến, đọc tình huống và sự điềm tĩnh của Maguire trong các pha xử lý bóng – những yếu tố then chốt giúp MU cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự.
Không chỉ thể hiện sự hồi sinh về chuyên môn, Maguire còn chứng minh giá trị của mình với tư cách một thủ lĩnh thầm lặng. Theo Amorim, chính những năm tháng khó khăn đã giúp cầu thủ 32 tuổi trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trẻ.
Ban lãnh đạo Manchester United cũng ghi nhận đóng góp của Maguire khi kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm, thậm chí cân nhắc đề nghị một bản hợp đồng mới. Dù không phải lúc nào cũng đá chính, Maguire vẫn là nhân tố quan trọng giúp duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ, tương tự vai trò của những “lão tướng” như Jonny Evans hay Tom Heaton.
Sự trân trọng mà Ruben Amorim dành cho Maguire không chỉ phản ánh niềm tin của ông vào giá trị con người, mà còn cho thấy hướng tiếp cận đầy nhân văn trong công cuộc tái thiết Manchester United – nơi mỗi cầu thủ đều có cơ hội tái sinh, nếu đủ kiên cường để đứng dậy sau thất bại.









