Andre Onana sẽ phải tìm kiếm một bến đỗ mới vào mùa hè năm sau.
Tương lai của Andre Onana tại Manchester United đang dần đi đến hồi kết sau khi anh bị đem cho mượn và mất vị trí bắt chính vào tay tân binh Senne Lammens. Theo nhận định của cựu cầu thủ Lee Sharpe, khả năng Onana khoác áo “Quỷ đỏ” thêm một lần nữa gần như bằng không.
Onana từng là bản hợp đồng được kỳ vọng lớn của HLV Erik ten Hag vào mùa hè 2023, khi chuyển đến từ Inter Milan với giá 47 triệu bảng. Tuy nhiên, chuỗi sai lầm cá nhân và phong độ thiếu ổn định đã khiến thủ môn người Cameroon dần đánh mất niềm tin. Dưới thời tân HLV Ruben Amorim, anh không còn được trọng dụng, phải nhường suất bắt chính cho Altay Bayindir trước khi bị cho Trabzonspor mượn trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.
Trong khi đó, Senne Lammens, tân binh trị giá 18 triệu bảng được chiêu mộ ngay cuối kỳ chuyển nhượng, đã nhanh chóng chứng tỏ năng lực. Thủ môn người Bỉ gây ấn tượng mạnh với khả năng phản xạ và sự chắc chắn trong khung gỗ, đặc biệt là trận ra mắt Premier League khi anh giữ sạch lưới, giúp Man Utd giành trọn 3 điểm.
Chia sẻ với Adventure Gamers, Lee Sharpe nhận định: “Tôi sẽ rất bất ngờ nếu Onana quay lại Man Utd. Lammens đã làm chủ vị trí này, và tôi không nghĩ Onana muốn trở về chỉ để ngồi dự bị. Có thể nói, chúng ta đã thấy hồi kết của anh ấy tại Old Trafford.”
Mặc dù hợp đồng cho mượn với Trabzonspor không kèm điều khoản mua đứt, nhưng với sự ổn định mà Lammens đang thể hiện, gần như chắc chắn Onana sẽ phải tìm kiếm một bến đỗ mới khi mùa giải khép lại. Điều đó cũng đồng nghĩa Man United nhiều khả năng sẽ khép lại một thương vụ thất bại sau chưa đầy hai năm.


















