![]() |
Trở về để cứu vãn sự nghiệp hay là…
Kagawa là ngôi sao hàng đầu của châu Á hiện nay, tên tuổi vươn xa như hiện tại là nhờ quãng thời gian thăng hoa vô cùng rực rỡ ở Dortmund trong 2 mùa giải 2010-2011 và 2011-2012. Kagawa lúc đó là linh hồn, là nhạc trưởng cho mọi pha tấn công của Vàng – đen và được xem là một trong những ngôi sao triển vọng ở Bundesliga. Thế nhưng, sau đó Kagawa đã dứt áo sang Man United, nơi được xem là bến đỗ lí tưởng để phát triển sự nghiệp. Nhưng cuối cùng, những gì Man United thu được từ tiền vệ người Nhật chỉ là doanh thu từ bán áo đấu và khuếch trương thương hiệu đến thị trường Châu Á.
Không chấp nhận chôn vùi sự nghiệp, Kagawa đành quay lại “mái nhà xưa” Signal Iduna Park để tìm lại mình. Nhưng đã 2 tháng trôi qua, Kagawa vẫn loay hoay trên chính sân khấu cũ, dường như Kagawa đã để quên mất những ngày tháng đẹp nhất của mình ở quá khứ rồi. Tương tự, Nuri Sahin người đồng đội của anh ở Dortmund cũng không khá hơn là bao. Nổi đình nổi đám ở vị trí tiền vệ trung tâm giúp Vàng đen soán ngôi Bayern Munich, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã vội chạy theo danh vọng từ Real Madrid phồn hoa để rồi cuối cùng lang bạt từ Tây Ban Nha sang Anh rồi cũng phải trở lại Signal Iduna Park. Bây giờ vị thế của Sahin không còn như lúc ban đầu. Nếu Bender và Gundogan lành lặn, anh chỉ là sự lựa chọn số 3 của Kloop cho vị trí tiền vệ trung tâm.
Flamini cũng không khá hơn sau khi trở về Emirates sau bao ngày lận đận ở AC Milan. Rời khỏi Arsenal khi đang trong quãng đời đẹp nhất của sự nghiệp, Flamini để lại bao tiếc nuối cho The Gunners nhưng tiền vệ người Pháp này không bao giờ tái lập được phong độ xuất sắc như lúc đầu ở Arsenal và có những năm tháng buồn lê thê ở nước Ý. Năm ngoái, trở lại Emirates dù có quãng thời gian đầu khá tốt cùng Arsenal nhưng dần dần Flamini hụt hơi và chưa bao giờ thể hiện được vai trò của mình như giai đoạn 2004-2008.
Hai siêu sao xuất sắc từng đoạt Quả bóng Vàng trong màu áo AC Milan cũng không thoát khỏi số phận. Shevchenko gia nhập Chelsea còn Kaka đến Real Madrid sau khi thành danh ở Rossoneri. Nhưng cả 2 chỉ là núi thất vọng ở đội bóng mới, họ quay lại San Siro lúc xế chiều để tìm lại hào quang ngày trước nhưng cố làm sao được khi mà những tinh túy của họ đã để lại hết ở thủa ban đầu rồi.
Đừng kỳ vọng về những cuộc hội ngộ
Một khi cầu thủ nào đã khoác áo câu lạc bộ nào và tỏa sáng thì luôn gây ấn tượng cực lớn trong lòng người hâm mộ đội bóng ấy dù họ đã rời đi và không hẹn ngày trở lại. Những lúc, cầu thủ nào xuống phong độ hoặc phong phanh tin họ sẽ rời đi thì người ta luôn thấp thỏm chờ đợi họ sẽ quay về “mái nhà xưa” để tìm lại chính mình. Nhưng đó là điều quá khó khăn và không nên chờ đợi ở những thứ xa vời như vậy.
Tiêu biểu nhất ở đây chính là Cristiano Ronaldo. Manchester United từ sau thời hậu Ronaldo đang ở vào giai đoạn khốn khó nhất. Mùa vừa rồi, thậm chí họ còn không được dự Champions League. Đã liên tục có những lời kêu gọi siêu sao người Bồ Đào Nha quay về giải cứu đội chủ sân Old Trafford nhưng đến nay vẫn chỉ là dự án. Làm sao để một C.Ronaldo đang thăng hoa như vậy lại rời khỏi Real Madrid để về Man United. Và có dám chắc rằng, anh trở lại thì sẽ cứu được Man United hoặc ít ra phong độ của anh vẫn duy trì khủng khiếp như vậy. Thực sự là quá khó nếu không muốn nói là không thể.
Fabregas cũng vậy, mùa hè vừa qua đã có rất nhiều chỉ trích, xì xầm hướng về cựu tiền vệ Barcelona khi F4 gia nhập Chelsea, kình địch của Arsenal. Nhưng có chắc rằng, nếu hội ngộ với đội chủ sân Emirates phong độ của Fabregas lại rực sáng như bây giờ. Trong quá khứ, Fabregas từng một thời làm chao đảo bao trái tim The Gunners với lối chơi hào hoa nhưng đó là quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên. Hãy để Fabregas hướng tới tương lai thay vì đắm chìm trong những cảm xúc cũ kĩ.
Nhiều cầu thủ khác cũng vậy, tình chỉ đẹp khi tình dang dở mà thôi. Đã ra đi một lần thì không nên quay lại, một khi không thể thể hiện lại phong độ như những lần ban đầu thì những ấn tượng xưa cũ ấy cũng chóng phai khi đối mặt với một hiện thực khó khăn tăm tối. Vì vậy, có lẽ đừng trông mong những cuộc hội ngộ trở về mái nhà xưa, nó chỉ làm nỗi nhớ về thủa ban đầu da diết thêm mà thôi.















