Trận đối đầu giữa Kosovo và Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội khách. Dù được đánh giá cao hơn hẳn về thứ hạng FIFA (25 so với 79), "Những binh đoàn Turku" đã có 90 phút đầy vất vả tại sân vận động Fadil Vokrri để giành vé đi tiếp.
Ngay từ hiệp một, thế trận đã diễn ra vô cùng căng thẳng với hàng loạt pha va chạm quyết liệt. Kosovo không ngần ngại chơi đôi công và suýt có bàn mở tỷ số ở phút 29 nếu cú dứt điểm hiểm hóc của Fisnik Asllani không bị thủ thành Ugurcan Cakir xuất sắc cản phá.
Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng, nhưng lại nóng hơn bao giờ hết với những chiếc thẻ vàng liên tiếp dành cho Akturkoglu và Albian Hajdari sau các tình huống tranh chấp nảy lửa.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 53. Từ một đợt phản công nhanh sắc lẹm, Orkun Kokcu có đường kiến tạo dọn cỗ để Kerem Akturkoglu dứt điểm cận thành chính xác, mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là khoảnh khắc tỏa sáng duy nhất định đoạt số phận trận đấu.
Trong những phút còn lại, Kosovo dồn toàn lực lên tấn công. Các chân sút chủ nhà như Milot Rashica hay Edon Zhegrova liên tục bắn phá nhưng sự thiếu chính xác cùng sự tập trung của hàng thủ đối phương đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng.
Phút 87, thủ môn Cakir một lần nữa trở thành người hùng khi từ chối cú sút hiểm hóc của Asllani. Dù phải nhận thêm nhiều thẻ vàng vì lối chơi quyết liệt và lỗi câu giờ cuối trận, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bảo toàn thành công cách biệt mong manh để giành vé tới ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.
Ở một diễn biến khác, đội tuyển Ý cũng phải ngồi nhà ở World Cup 2026 sau khi để thua Bosnia trên chấm luân lưu đầy may rủi.














