U22 Việt Nam đã có khởi đầu đầy nhọc nhằn nhưng vô cùng quan trọng tại SEA Games 33 với chiến thắng sát nút 2-1 U22 Lào. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật và số đông của đối thủ đã gây ra không ít khó khăn cho thầy trò ông Kim Sang-sik.
Phải trải qua 5 phút bù giờ đầy áp lực, Đình Bắc và các đồng đội mới có thể thở phào nhẹ nhõm với 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân. Dẫu vậy, màn trình diễn nhọc nhằn cũng mang lại nhiều ý kiến trái chiều.
Phát biểu sau trận đấu, tâm điểm sự chú ý dồn vào tình huống bàn thắng thứ hai ấn định tỷ số, vốn gây ra nhiều tranh cãi trên sân. Nhà cầm quân 48 tuổi đã lên tiếng khẳng định chắc nịch về tính hợp lệ của pha bóng này.
Ông nói: "Bàn thắng thứ hai của U22 Việt Nam hoàn toàn không việt vị. Tôi có niềm tin sắt đá vào điều đó ngay tại thời điểm bóng lăn. Đó chính là lý do trọng tài đã thay đổi quyết định và công nhận bàn thắng vào phút chót".
Đánh giá về màn trình diễn tổng thể khi đội nhà gặp nhiều bế tắc trước lối đá "tử thủ" của Lào, ông Kim Sang-sik tỏ ra thông cảm với các học trò: "Bao giờ cũng vậy, trận mở màn ở bất kỳ giải đấu nào cũng luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn và áp lực tâm lý".
"Nhìn chung, tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện hôm nay. Chiến thắng trước U22 Lào mang về 3 điểm then chốt để chúng ta hướng tới tấm vé bán kết".
"Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện lối chơi. Toàn đội cần chuẩn bị tốt nhất cho trận đại chiến quan trọng với U22 Malaysia vào ngày 11/12 tới đây để hoàn thành mục tiêu đề ra".
Giờ đây, sau trận thắng nhọc nhằn, U22 Việt Nam sẽ hướng sự tập trung đến cuộc chạm trán quyết định với U22 Malaysia.













