Phát biểu trước trận đấu vào Chủ nhật tới, Pavithran nhấn mạnh: “Để đối đầu với Việt Nam, chúng tôi phải dốc toàn lực. Nếu không nỗ lực 100% hoặc chủ quan, chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội. Họ là một đội tuyển rất mạnh. Nếu họ chơi với 100% sức mạnh, chúng tôi phải nỗ lực tới 200% mới mong giành chiến thắng.”
Pavithran đang là hiện tượng tại giải năm nay với hai danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Anh cũng chính là người ghi bàn thắng quý giá vào lưới Philippines, giúp Malaysia trở lại vòng bán kết sau kỳ Asean Cup 2024 không thành công. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe, cầu thủ chạy cánh trái này đang thể hiện một phong độ chói sáng nhờ sự tự tin và kỹ thuật lắt léo.
Ít ai biết rằng, để có được vinh quang hôm nay, Pavithran đã trải qua một hành trình đầy gian khó. Là con trai của một tài xế xe tải và mẹ là nội trợ trong gia đình có 5 người con, anh lớn lên trong sự thiếu thốn. Pavithran bồi hồi nhớ lại những ngày mẹ anh bất kể nắng mưa, chở anh đi tập bóng bằng xe máy sau giờ học. Chính những hy sinh của gia đình đã thúc đẩy anh nỗ lực không ngừng để gia nhập học viện Johor Darul Ta'zim (JDT) và hiện khoác lên mình màu áo "Hổ Mã Lai".
Thử thách phía trước cho Pavithran và các đồng đội là cực kỳ lớn. Lịch sử đang ủng hộ Việt Nam với 5 trận thắng và hòa 1 trong 6 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại đấu trường khu vực. Đặc biệt, tại vòng bảng năm nay, Việt Nam cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 13 pha lập công.














