Chỉ còn duy nhất trận chung kết lượt về diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào 20h000 ngày 26/08/2026, Đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên một kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Lần đầu tiên trong lịch sử, Những chiến binh Sao Vàng đang nắm giữ lợi thế cực lớn để thâu tóm toàn bộ các danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong một kỳ giải Đông Nam Á.
Thắng lợi 2-0 thuyết phục ngay trên sân nhà của Đội tuyển Thái Lan ở trận lượt đi đã đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik vào một vị thế vô cùng thuận lợi. Cách biệt hai bàn không chỉ giúp Việt Nam chạm một tay vào chiếc cúp vô địch cùng khoản tiền thưởng 300.000 USD (gần 8 tỷ đồng), mà còn là bệ phóng cho dàn sao của chúng ta áp đảo các hạng mục bình chọn. So với kịch bản gần như hoàn hảo tại ASEAN Cup 2024, nơi Việt Nam lên ngôi vô địch nhưng để hụt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất vào tay người Thái, giải đấu năm nay hứa hẹn một sự thống trị tuyệt đối hơn.
Tại cuộc đua Vua phá lưới, một kịch bản thú vị đang diễn ra khi hai chân sút của Đội tuyển Việt Nam đang cùng nhau dẫn đầu danh sách ghi bàn. Cả tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc và "sát thủ" nhập tịch Nguyễn Xuân Son đều sở hữu 5 pha lập công. Đây là cuộc so tài đầy kịch tính giữa kinh nghiệm của Xuân Son, người từng thâu tóm cú đúp danh hiệu cá nhân 2 năm trước, và sự bùng nổ của Đình Bắc. Chỉ cần một trong hai người ghi thêm bàn thắng tại Mỹ Đình, danh hiệu này chắc chắn sẽ ở lại với bóng đá Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở đó, Đình Bắc cũng đang là ứng viên nặng ký nhất cho giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nhờ những màn trình diễn mang tính bước ngoặt xuyên suốt giải đấu. Trong khi đó, cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP) đang là sân chơi riêng của dàn sao Việt Nam với những cái tên như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung và cả hai chân sút kể trên. Sự ổn định và bản lĩnh của các trụ cột này biến Việt Nam thành một khối gắn kết khó bị phá vỡ.
Đặc biệt, ở vị trí gác đền, Patrik Lê Giang tiến rất gần đến danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất để kế thừa người đồng đội Đình Triệu. Thống kê ấn tượng nhất của giải đấu chỉ ra rằng Lê Giang chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn thua tính từ vòng bảng cho đến trước trận chung kết lượt về. Người gác đền 34 tuổi gây ấn tượng bằng những pha phản xạ xuất thần tại Rajamangala, đồng thời mang lại sự an tâm tuyệt đối cho hệ thống phòng ngự trong những thời khắc đội nhà chịu sức ép nghìn cân.
Sự hiện diện của các cầu thủ Việt Nam ở mọi hạng mục giải thưởng không đơn thuần là câu chuyện về những con số. Nó phản ánh chiều sâu đội hình và sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng nhân sự dưới triều đại Kim Sang Sik. Thành công của bóng đá Việt Nam giờ đây không còn dựa dẫm vào một vài ngôi sao đơn lẻ, mà đang được xây dựng trên một nền tảng đủ dày để duy trì sự thống trị khu vực một cách lâu dài.













