Thái Lan chưa nguôi hy vọng thắng Việt Nam

07:18 Thứ ba 25/08/2026

TinTheThao.com.vnDù thất bại ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan vẫn quyết tâm lật ngược thế cờ trước Việt Nam nhờ sự tự tin của trụ cột.

Đội tuyển Việt Nam tự tin chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với Thái Lan. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam tự tin chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với Thái Lan. Ảnh: VFF

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình đang nóng lên từng giờ. Dù phải nhận thất bại 0-2 ở trận lượt đi ngay tại thánh địa Rajamangala, tinh thần của đội bóng xứ sở chùa vàng dường như không hề suy sụp.

Thậm chí, khát khao lật ngược thế cờ của họ còn được thể hiện mạnh mẽ qua những tuyên bố đầy tự tin từ các trụ cột, chứng minh rằng Thái Lan chưa bao giờ nguôi hy vọng thắng Việt Nam.

Ngay trước khi đặt chân đến Hà Nội, tiền vệ đội trưởng Sarach Yooyen đã gửi một thông điệp đanh thép đến thầy trò HLV Kim Sang-sik. Phát biểu trước truyền thông Thái Lan, Sarach Yooyen cho biết cách biệt 2-0 mà đội tuyển Việt Nam đang có sau trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 chưa phải là cách biệt quá lớn.

Cầu thủ dày dạn kinh nghiệm này mạnh mẽ khẳng định: đội tuyển Thái Lan sẽ thắng đội tuyển Việt Nam với cách biệt hơn 2 bàn trong trận chung kết lượt về vào ngày 26/8 tới, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Tuyên bố này không chỉ là một liệu pháp tinh thần để sốc lại sự tự tin cho toàn đội, mà còn cho thấy Thái Lan sẵn sàng chơi một trận cầu "tất tay" để bảo vệ niềm kiêu hãnh của bóng đá nước nhà.

Khoảng 21 giờ 15 ngày 24/8, thầy trò HLV Hudson đã có mặt tại sân bay Nội Bài với tâm trạng khá thoải mái và vui vẻ trò chuyện. Đội bóng này chọn lưu trú tại khách sạn Sheraton, một địa điểm cao cấp cách sân bay khoảng 30 phút di chuyển và thuận tiện để đến sân Mỹ Đình.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, HLV Hudson nhấn mạnh rằng toàn đội đang tập trung hoàn thiện những chi tiết cuối cùng và đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cộng hưởng với nỗ lực hậu thuẫn từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang).

Dù buồn bã sau thất bại, Madam Pang vẫn đăng ảnh tri ân 26.415 khán giả nhà với dòng trạng thái vỏn vẹn một từ "cảm ơn" cùng biểu tượng chắp tay và Quốc kỳ Thái Lan. Sự điềm tĩnh và những hành động thiết thực của bà, như đàm phán bản quyền truyền hình miễn phí cho người dân trong nước, đang tạo ra một hậu phương vững chắc cho "Voi chiến".

Tuy nhiên, hy vọng lật ngược tình thế của người Thái đang vấp phải một rào cản chuyên môn khổng lồ mang tên Nguyễn Hoàng Đức. Để thực hiện hóa lời hứa thắng cách biệt hơn 2 bàn, cá nhân Sarach Yooyen bắt buộc phải đánh bại Hoàng Đức ở khu vực trung tuyến, từ đó giúp hàng tiền vệ Thái Lan chiếm ưu thế.

Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nếu nhìn vào những gì đã diễn ra ở trận lượt đi. Tiền vệ của Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với đối thủ cùng vị trí trong khâu thu hồi bóng, giữ nhịp trận đấu, phát động tấn công và đặc biệt là chuyển đổi trạng thái.

Đánh giá về điểm nóng chiến thuật này, chuyên gia Dương Vũ Lâm - cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhận định:

"Tôi cho rằng cuộc chiến nơi hàng tiền vệ quyết định kết quả chung cuộc của cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan".

Ông phân tích thêm: "Ở tuyến giữa, các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam chơi hiệu quả hơn các tiền vệ Thái Lan. Cụ thể, chúng ta hơn họ ở khả năng chuyển đổi trạng thái. Đội tuyển Việt Nam chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh khiến đối thủ trở tay không kịp". Nhấn mạnh vai trò cá nhân, vị chuyên gia này kết luận Hoàng Đức gần như làm lu mờ Sarach Yooyen và chính là người tung đường chuyền bản lề mở ra thế tấn công dẫn đến bàn mở tỷ số.

Thái Lan quyết tâm lội ngược dòng tại Mỹ Đình. Ảnh: Changseuk
Thái Lan quyết tâm lội ngược dòng tại Mỹ Đình. Ảnh: Changsuek

Thực tế trên sân cho thấy, dù Sarach Yooyen và Hoàng Đức cùng đảm nhận vai trò dẫn dắt tuyến giữa và lùi khá sâu, nhưng đẳng cấp kỹ thuật đang có sự chênh lệch. Khả năng thoát pressing, đi bóng qua người và nhãn quan chiến thuật của Hoàng Đức đã nhiều lần khiến Sarach Yooyen phải bất lực.

Trong những pha tranh chấp tay đôi ở lượt đi, tiền vệ Việt Nam luôn là người giành chiến thắng. Một khi thủ lĩnh tuyến giữa của Thái Lan không thể kiểm soát được trái bóng, việc tạo ra thế trận lấn lướt trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của HLV Kim Sang-sik là điều không tưởng.

Đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế quá lớn với hai bàn thắng của Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải cùng phong độ chói sáng của thủ môn Lê Giang Patrik. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần một kết quả hòa hoặc thua sát nút là đủ để lên ngôi vô địch.

Thế nhưng, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ và sự nguy hiểm của một đối thủ bị dồn vào chân tường là không thể xem thường. Việc Thái Lan duy trì được khát vọng chiến thắng mãnh liệt đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải giữ đôi chân trên mặt đất, nhập cuộc với sự thận trọng tuyệt đối trong 90 phút quyết định tại Mỹ Đình.

Nguyễn Đức Minh Trí | 07:18 25/08/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục