Chấn thương mới nhất của Curtis Jones khiến HLV Arne Slot đối mặt thêm một vấn đề đau đầu trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc của Liverpool. Tiền vệ người Anh phải rời sân ở phút 70 trong trận thua 2-3 trước Brentford, nghi do chấn thương háng — dù chưa có chẩn đoán chính thức.
Dù Liverpool có màn trình diễn dưới kỳ vọng, Curtis Jones vẫn là điểm sáng hiếm hoi trước khi bị thay ra. Theo thống kê từ FotMob, Jones hoàn thành 72 đường chuyền, thực hiện 11 đường chuyền vào khu vực một phần ba cuối sân, có số pha rê bóng thành công nhiều nhất trận. Anh giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với lối đá pressing rát từ Brentford.
Phát biểu sau trận, HLV Arne Slot cho biết: “Cậu ấy chủ động xin rời sân. Không cần phải điều trị quá lâu, Jones đi bộ ra ngoài. Chúng tôi sẽ phải chờ theo dõi thêm. Nhưng bốn ngày nữa lại có trận đấu tiếp theo.”
Việc Jones có kịp bình phục để góp mặt trong hai trận đấu sắp tới — gặp Crystal Palace ở Carabao Cup và Aston Villa tại Ngoại hạng Anh — vẫn còn bỏ ngỏ. Trong trường hợp vắng mặt, Slot sẽ phải tính toán kỹ về mặt nhân sự khi danh sách chấn thương tại Liverpool ngày càng dày.
Ngoài Jones, đội chủ sân Anfield còn thiếu vắng các gương mặt như Alisson Becker, Giovanni Leoni và Jeremie Frimpong, đều dính chấn thương gân kheo hoặc dây chằng. Stefan Bajcetic và Jayden Danns chưa thể trở lại.
Ở hàng tiền vệ, Ryan Gravenberch được kỳ vọng sẽ kịp bình phục để đá chính trận cuối tuần, nhưng trước mắt Slot có thể phải dựa vào Wataru Endo, Trey Nyoni hoặc kéo Mac Allister đá lùi sâu. Trong trận gặp Brentford, ông buộc phải đưa Rio Ngumoha vào sân và đẩy Florian Wirtz lùi về đá cặp với Mac Allister ở tuyến giữa.
Liverpool đang trải qua giai đoạn khó khăn với nhân sự xáo trộn, phong độ thất thường, và áp lực lớn trên nhiều mặt trận. Việc Curtis Jones có thể thi đấu hay không sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xoay vòng đội hình của HLV Slot trong tuần thi đấu then chốt sắp tới.













