HLV Enzo Maresca không hài lòng với hàng thủ Chelsea.
Đây là một cú sẩy chân đáng thất vọng, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng thành London đang nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch.
Trận đấu diễn ra cân bằng, nhưng Chelsea lại để thua ở thời điểm tệ hại nhất – phút bù giờ thứ ba. Cầu thủ vào sân thay người Chemsdine Talbi trở thành người hùng của Sunderland với bàn thắng quyết định, sau đường kiến tạo của Brian Brobbey. Điều đáng nói là tình huống dẫn đến bàn thua đến từ một pha bóng mà hàng thủ Chelsea hoàn toàn có thể hóa giải.
Chính HLV Maresca đã không giấu nổi sự bức xúc khi nói về bàn thua này: “Chúng tôi có hai người trước một tiền đạo đang quay lưng lại khung thành. Đó phải là tình huống dễ phòng ngự. Chúng tôi buộc phải làm tốt hơn.” Lời chỉ trích trực tiếp này cho thấy chiến lược gia người Ý đang mất kiên nhẫn với sự thiếu tập trung của các học trò trong những thời khắc quyết định.
Trận thua trước Sunderland không chỉ khiến Chelsea lỡ cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu mà còn là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về những hạn chế chưa được khắc phục. Trong một cuộc đua đường dài, việc đánh mất điểm số trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn có thể khiến đội bóng phải trả giá đắt.
Nếu muốn thực sự vươn tầm và vượt qua thành tích top 4 mùa trước, Chelsea cần nhanh chóng cải thiện khả năng phòng ngự ở thời điểm then chốt, cũng như duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút. Bằng không, những cú trượt ngã như trước Sunderland sẽ còn tiếp diễn.













