Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Scott McTominay cho biết anh suýt không nhìn thấy đường chuyền dẫn đến bàn thắng của mình.
Tiền vệ người Scotland kể lại: “Tôi đã bị lóa bởi ánh đèn sân, nên không nhìn thấy quả bóng từ đường chuyền của Spinazzola. Khi bóng tới, tôi chỉ kịp sút ngay theo bản năng. Leo là một cầu thủ tuyệt vời, anh ấy đã có nhiều đường chuyền ấn tượng mùa này. Chúng tôi chỉ cần duy trì sự ổn định để tiếp tục tiến lên.”
Bàn thắng này là pha lập công đầu tiên của McTominay trên sân nhà kể từ tháng 5, khi anh ghi bàn trong trận thắng Cagliari giúp Napoli giành Scudetto mùa trước.
Anh thừa nhận chiến thắng trước Inter là câu trả lời mạnh mẽ sau thất bại ở Champions League giữa tuần: “Chúng tôi biết mình cần phản ứng và tôi nghĩ toàn đội đã làm được. Inter là một tập thể đẳng cấp, nhưng Napoli đã thể hiện được tinh thần chiến đấu đúng nghĩa.”
Frank Zambo Anguissa, người ấn định tỷ số 3-1, cho rằng yếu tố quyết định nằm ở tinh thần và thái độ thi đấu chứ không phải sơ đồ chiến thuật.
“Tôi không nghĩ hệ thống là thứ tạo nên khác biệt, mà là cách chúng tôi nhập cuộc. Toàn đội có năng lượng, có khát khao chiến thắng. Chúng tôi luôn sẵn sàng chơi theo bất kỳ hệ thống nào mà HLV lựa chọn,” Anguissa chia sẻ với DAZN Italia.
Với chiến thắng này, Napoli vươn lên dẫn đầu Serie A, tận dụng việc AC Milan bị Pisa cầm hòa 2-2. Nếu Roma không thắng Sassuolo trong trận đấu tiếp theo, đoàn quân của Napoli sẽ kết thúc vòng đấu ở vị trí số một.













