
Sir Alex Ferguson tiếc nuối khi không thể chiêu mộ Jamie Carragher.
Trong suốt 27 năm trị vì tại Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã biến Manchester United thành một đế chế hùng mạnh bậc nhất châu Âu. Dưới bàn tay của vị chiến lược gia người Scotland, vô số ngôi sao đã trở thành huyền thoại, chinh phục 13 chức vô địch Premier League, 2 Champions League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác.
Thế nhưng, ngay cả một HLV vĩ đại như Sir Alex cũng có những điều tiếc nuối. Ông từng thổ lộ rằng, có những cầu thủ thuộc biên chế đội bóng đối địch mà ông luôn ước được huấn luyện, đơn giản vì ông nhìn thấy trong họ một tinh thần chiến đấu và khát vọng không bao giờ tắt.
Theo tiết lộ từ ESPN vào năm 2015, Sir Alex Ferguson từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho ba cái tên nổi bật: Tony Adams, Gianfranco Zola và đặc biệt là Jamie Carragher, biểu tượng một thời của Liverpool.
Khi nói về Carragher, một chiến binh từng cống hiến trọn sự nghiệp cho màu áo đỏ vùng Merseyside, Sir Alex chia sẻ đầy trân trọng:
“Hai người đó Adams và Carragher là minh chứng cho việc bạn có thể tiến xa đến đâu trong bóng đá khi có khát khao và ý chí mạnh mẽ để thành công. Sự nghiệp của họ thật tuyệt vời.”
Không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi tinh thần, HLV huyền thoại còn nhìn thấy tố chất lãnh đạo ở cựu trung vệ Liverpool. Ông dành lời khen: “Tôi nghĩ cậu ấy có một tương lai sáng sủa. Dù hiện đang làm truyền hình, nhưng Carragher có tố chất để trở thành một HLV giỏi.”
Giờ đây, khi Liverpool và Manchester United chuẩn bị bước vào trận đại chiến kinh điển tại Anfield, cái tên Jamie Carragher lại một lần nữa được nhắc đến. Nhưng lần này, anh xuất hiện không phải trên sân cỏ mà trong vai trò một chuyên gia bình luận sắc sảo. Với đôi mắt của một chiến binh từng sống trọn cùng màu đỏ vùng Merseyside, Carragher sẽ tiếp tục phân tích, mổ xẻ đối thủ cũ, chứng minh khát khao chiến thắng và ý chí mạnh mẽ mà Sir Alex Ferguson từng nhìn thấy vẫn vẹn nguyên.