Toby Collyer lại chấn thương.
Kế hoạch xây dựng lứa kế cận cho Manchester United của tân thuyền trưởng Ruben Amorim đang vấp phải trở ngại lớn mang tên chấn thương. Tâm điểm của nỗi lo này là Toby Collyer, tiền vệ trẻ đang được gửi đi tu nghiệp tại West Brom.
Trong trận đấu tại Championship vào tối thứ Tư, Collyer hiếm hoi được huấn luyện viên Ryan Mason điền tên vào đội hình xuất phát với kỳ vọng tạo ra sự đột biến. Tuy nhiên, cơ hội quý giá này đã nhanh chóng biến thành thảm họa. Chỉ sau 10 phút bóng lăn, cầu thủ 21 tuổi đã phải rời sân trong nước mắt, nhường chỗ cho Ousmane Diakite. Hình ảnh Collyer ôm đầu thất vọng khi cảm nhận vấn đề ở cơ bắp là minh chứng rõ nhất cho sự nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao.
Đây thực sự là một cú sốc lớn đối với tham vọng của sao trẻ thuộc biên chế "Quỷ đỏ". Kể từ khi cập bến sân The Hawthorns vào tháng 8 theo dạng cho mượn, Collyer mới chỉ tích lũy vỏn vẹn 250 phút thi đấu. Đáng buồn hơn, anh vừa mới bình phục chấn thương gân khoeo gặp phải trong lần đá chính gần nhất.
Quyết định để Collyer ra đi của Man Utd ban đầu nhằm giúp anh tránh cảnh "mài đũng quần" trên ghế dự bị tại Old Trafford, trong bối cảnh CLB vắng mặt ở cúp châu Âu. Collyer được đánh giá là "viên ngọc thô" sáng giá của lò Carrington với 13 lần ra sân cho đội một từ năm 2023. Tư duy chiến thuật kỷ luật và khả năng đánh chặn thông minh của anh được xem là tố chất của một "mỏ neo" lý tưởng mà Ruben Amorim rất cần cho kế hoạch dài hạn vào năm 2026.
Tuy nhiên, chuỗi chấn thương vặt liên miên đang biến bản hợp đồng tu nghiệp này thành cơn ác mộng. Nếu không thể có 6 tháng thi đấu ổn định và sạch bóng chấn thương sắp tới, cánh cửa để Collyer chen chân vào đội hình chính của Man Utd sẽ trở nên vô cùng hẹp trước sự cạnh tranh khốc liệt tại "Nhà hát của những giấc mơ".


















