HLV Ruben Amorim đối diện chỉ trích.
Dù được chơi hơn người từ phút 13, Quỷ đỏ vẫn không thể ghi nổi một bàn thắng và để đối thủ ra về với trọn vẹn 3 điểm ngay tại Old Trafford.
Tình huống bất ngờ xảy ra khi Idrissa Gana Gueye của Everton bị truất quyền thi đấu sau pha xô xát với chính đồng đội Michael Keane. Sự kiện hiếm gặp này khiến người hâm mộ kỳ vọng MU sẽ dễ dàng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, điều trái ngược hoàn toàn đã diễn ra.
HLV Ruben Amorim bố trí sơ đồ 3-4-3 với bộ ba trung vệ Yoro, De Ligt và Luke Shaw, trong khi Mazraoui cùng Dorgu chơi hai biên. Tuy nhiên, chiến thuật này nhanh chóng bộc lộ điểm yếu, đặc biệt trong khâu tấn công. MU cầm bóng đến 81% trong hiệp hai, nhưng gần như toàn bộ phương án lên bóng đều dồn về hai biên với những quả tạt vô hại. Gary Neville thẳng thắn nhận định trên Sky Sports: “Họ tạt bóng vô nghĩa. Không một ai trong đội hình có khả năng không chiến tốt.”
Joshua Zirkzee là trung phong duy nhất có mặt trên sân, nhưng không nhận được hỗ trợ hiệu quả. Các pha tạt bóng liên tục bị trung vệ cao to của Everton như Tarkowski và Keane hóa giải dễ dàng. Trên mạng xã hội, người hâm mộ MU bày tỏ sự giận dữ khi đội bóng của họ bất lực dù có lợi thế quân số và kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Nhiều bình luận chỉ trích trực tiếp HLV Amorim vì thiếu giải pháp chiến thuật. Một người bức xúc: “Khi có Sesko – cầu thủ không chiến tốt – thì chẳng ai chịu tạt bóng. Đến khi Zirkzee vào sân thì tạt suốt cho hai ‘gã khổng lồ’ của Everton phá. Vô nghĩa.” Một người khác mỉa mai: “Everton mất người từ phút 13, còn HLV của chúng ta thì đứng yên đến hết trận.”
Thất bại này khiến Man United tiếp tục dậm chân ở nửa sau bảng xếp hạng và bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với nhóm dẫn đầu. Quan trọng hơn, nó đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng đọc trận đấu và xoay chuyển thế cục của Ruben Amorim – điều tối quan trọng với bất kỳ HLV nào đang dẫn dắt một đội bóng lớn như MU.














