
Ryan Giggs đã rời Salford City và bày tỏ mong muốn trở lại với công việc huấn luyện. Huyền thoại của Manchester United đã đảm nhận vai trò Giám đốc bóng đá tại câu lạc bộ League Two, đồng thời hỗ trợ huấn luyện viên Karl Robinson trong các trận đấu.
Tuy nhiên, theo thông tin từ Sun Sport, Giggs không còn tham gia vào công việc hàng ngày tại Salford. Ông từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Xứ Wales và đã giúp đội bóng này giành quyền tham dự EURO 2020. Tuy nhiên, Giggs đã phải rút lui khỏi cương vị này sau khi bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2020 vì bị tình nghi hành hung.
Tòa án đã không thể đưa ra phán quyết về các cáo buộc sử dụng bạo lực đối với ông, trong khi một phiên tòa mới đã bị hủy bỏ khi Kate Greville, người bạn gái cũ của Giggs và là nạn nhân trong vụ việc, không đồng ý làm chứng.
Giggs sau đó thừa nhận việc không thể dẫn dắt Xứ Wales tại EURO là một điều “đau lòng”, đặc biệt khi giải đấu bị hoãn một năm do đại dịch Covid-19.
Cựu cầu thủ chạy cánh của Manchester United, người đã giành 13 chức vô địch Premier League dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, đã nói: “Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi làm huấn luyện viên Xứ Wales và rất yêu thích công việc này. Cuối cùng, tôi muốn trở lại với công việc huấn luyện. Mỗi khi có trận đấu, tôi vẫn hào hứng như xưa, thậm chí còn hào hứng hơn.”
Giggs và các thành viên của "Class of '92" như Nicky Butt, Paul Scholes và Phil Neville đã bán cổ phần của mình cho David Beckham và Gary Neville, những người đã hoàn thành thương vụ mua lại Salford trong một nhóm đầu tư mới vào tháng 5 vừa qua.