
Kobbie Mainoo khiến Pep Guardiola phải ôm đầu.
Trận derby Manchester Chủ nhật kết thúc với thất bại 0-3 của Manchester United trước Man City, nhưng một khoảnh khắc lóe sáng từ Kobbie Mainoo đã trở thành tâm điểm. Vào sân thay người ở phút 62, tiền vệ 20 tuổi nhanh chóng tạo dấu ấn với pha xử lý bóng táo bạo: thoát khỏi sự truy cản của Phil Foden và Rodri, rồi tiến sát khung thành đối phương. Pep Guardiola, HLV Man City, không giấu nổi sự bất ngờ, đặt tay lên đầu như không tin vào mắt mình – hình ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Fan Quỷ đỏ lập tức "dậy sóng". Một CĐV bình luận: "Mainoo đáng lẽ nên đá chính. Cứ nhìn phản ứng của Pep mà xem!" Người khác hào hứng: "Mainoo đã sẵn sàng, và phản ứng của Pep nói lên tất cả – cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt!" Những lời khen ngợi nhấn mạnh tiềm năng của Mainoo, người từng là trụ cột ở derby mùa trước. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình; một ý kiến cân bằng: "Mainoo vẫn chưa đủ xuất sắc để được tung hô quá nhiều."
Trước trận, HLV Ruben Amorim từng chia sẻ về Mainoo: cậu chưa quen với cạnh tranh vị trí và đôi khi chưa đáp ứng kỳ vọng. Dù vậy, Amorim vẫn khen ngợi tinh thần cầu tiến của tài năng triển vọng này. Với màn trình diễn tự tin trước "gã khổng lồ" Man City, đông đảo NHM United hy vọng Mainoo sẽ được trao cơ hội nhiều hơn, đặc biệt trong trận đại chiến Chelsea tại Old Trafford sắp tới. Liệu Amorim có lắng nghe tiếng nói từ khán đài và Pep Guardiola, để Kobbie Mainoo trở thành chìa khóa vực dậy tuyến giữa Quỷ đỏ?