
Ban lãnh đạo Manchester United có lý do để lo lắng về thành tích của CLB.
Mới đây, thất bại 0-3 trước Manchester City càng khiến áp lực đè nặng lên HLV Ruben Amorim, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và CEO Omar Berrada. Điều này khiến chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe phải có mặt tại Carrington để thảo luận về tình hình hiện tại của đội bóng.
Trong buổi làm việc, các vấn đề về phong độ, lực lượng và kế hoạch tái xây dựng đội hình đã được thảo luận. HLV Amorim trước đó cũng đã kêu gọi sự kiên nhẫn từ ban lãnh đạo, nhấn mạnh rằng các chấn thương là nguyên nhân chính khiến quá trình cải tổ đội bóng bị trì hoãn.
Mới đây, Jason Wilcox đã có buổi hỏi đáp công khai và gửi thông điệp mạnh mẽ đến Sir Jim Ratcliffe cũng như ban lãnh đạo Manchester United: "Tôi chỉ mong muốn chúng tôi có cơ hội để xoay chuyển tình hình và tôi thực sự cảm thấy điều quan trọng không phải là khi nào Man United thắng, mà là khi nào chúng tôi sẽ trở lại."
Tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm Hiệp hội Cựu cầu thủ Manchester United, Wilcox cũng chia sẻ thêm về hành trình đầy thử thách của mình kể từ khi gia nhập CLB vào tháng 4 năm ngoái: "Đó là một chuyến tàu lượn cảm xúc. Tôi nghĩ CLB đang ở một vị trí tốt hơn, nhưng chúng tôi thiếu bản sắc bóng đá, thiếu sự đồng thuận giữa chủ sở hữu, CEO, bộ phận bóng đá và học viện. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ phía sau hậu trường."
Dù kết quả hiện tại chưa phản ánh được những nỗ lực cải thiện, cả Wilcox và Amorim đều khẳng định rằng mọi việc đang đi đúng hướng. Amorim cũng cho biết trong cuộc họp với Ratcliffe rằng đây chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường để thể hiện sự ủng hộ và giải thích rằng dự án tái xây dựng của Manchester United là một quá trình dài hạn.
Thông điệp của Wilcox rõ ràng kêu gọi sự kiên nhẫn từ phía Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo, vì một dự án tái xây dựng đội bóng và văn hóa bóng đá lâu dài sẽ cần thời gian để thành công.