
Thomas Partey phủ nhận cáo buộc hiếp dâm.
Tại phiên điều trần diễn ra vào thứ Tư vừa qua, Partey, hiện đang khoác áo Villarreal tại Tây Ban Nha, chỉ xuất hiện vỏn vẹn 14 phút để xác nhận danh tính, ngày sinh và tuyên bố vô tội trước tòa. Các cáo buộc liên quan đến việc anh cưỡng hiếp hai phụ nữ và tấn công tình dục một phụ nữ thứ ba, với các hành vi được cho là xảy ra trong giai đoạn 2021-2022.
Thomas Partey lần đầu bị bắt vào tháng 7/2022, nhưng danh tính của anh không được công bố vào thời điểm đó. Anh vẫn tiếp tục thi đấu cho Arsenal cho đến khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6 năm nay, trước khi chính thức bị buộc tội vào ngày 4/7.
Sau phiên điều trần, Thẩm phán Christopher Hehir đã thông báo Partey sẽ phải ra hầu tòa trước thẩm phán Tòa án tối cao tại cùng tòa án vào ngày 2/11/2026. “Phiên tòa xét xử anh sẽ diễn ra tại tòa án này vào ngày 2 tháng 11 năm sau, 2026. Tôi hiểu rằng đó là một chặng đường khá dài,” Thẩm phán Hehir cho biết. Ông cũng giải thích rằng tòa án có một khối lượng công việc tồn đọng rất lớn, khiến các phiên xét xử mất nhiều thời gian để diễn ra.
Thomas Partey đã được cho phép tại ngoại với các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm việc không được liên lạc với ba phụ nữ liên quan và phải thông báo cho cảnh sát về mọi thay đổi địa chỉ hoặc chuyến đi nước ngoài.
Trong khi chờ đợi phiên tòa xét xử chính thức, sự nghiệp của tiền vệ người Ghana tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn. Phiên điều trần gần nhất của anh diễn ra chỉ một ngày sau khi anh vào sân thay người trong trận đấu tại Champions League giữa Villarreal và Tottenham Hotspur, cho thấy anh vẫn đang cố gắng duy trì sự nghiệp cầu thủ giữa bối cảnh pháp lý căng thẳng.