
Benjamin Sesko được kỳ vọng tỏa sáng trước Chelsea.
Manchester United đang khao khát chiến thắng thứ hai tại Premier League mùa 2025/26 khi tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford. Với chỉ 4 điểm sau 4 vòng đấu, HLV Ruben Amorim đang chịu áp lực lớn để tạo ra bước ngoặt. Trong bối cảnh đó, tiền đạo Benjamin Sesko được xem là chìa khóa để Quỷ đỏ làm nên chuyện.
Trong buổi họp báo trước trận, Amorim hết lời ca ngợi Sesko, gọi anh là “người hoàn hảo” với tinh thần cầu toàn: “Cậu ấy đang tiếp nhận mọi thứ rất tốt. Đây là một câu lạc bộ khác và cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp. Bạn có thể cảm nhận cậu ấy muốn có tất cả mọi thứ cho trận đấu.” Amorim tin rằng nếu Sesko ghi bàn và Man United thắng một, hai trận, “mọi thứ sẽ thay đổi”. Ông nhấn mạnh: “Năm nay, chúng tôi tạo được cơ hội, khác hẳn mùa trước. Nếu ngừng thủng lưới, chúng tôi có thể lật ngược tình thế.”
Sesko, 22 tuổi, đang gặp khó trong việc thích nghi với bóng đá Anh. Sau 3 lần vào sân từ ghế dự bị và 1 lần đá chính, anh vẫn chưa ghi bàn, dù có vài cơ hội rõ nét nhưng thiếu chính xác. Dù vậy, Amorim vẫn đặt niềm tin vào sự bùng nổ của Sesko, đặc biệt khi bộ ba tấn công Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Sesko có cơ hội lần đầu đá chính cùng nhau. Đây là “bộ ba mơ ước” mà Amorim kỳ vọng sẽ tạo đột phá.
Lịch sử đối đầu ủng hộ Man United với chuỗi 12 trận bất bại trước Chelsea tại Old Trafford (5 thắng, 7 hòa). Tuy nhiên, với Chelsea đang bất bại mùa này, một chiến thắng không chỉ giúp Quỷ đỏ giải tỏa áp lực mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ. Sesko, với tài năng và khát khao, chính là niềm hy vọng để Amorim biến cơ hội thành hiện thực, chặn đứng chuỗi trận thất vọng và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.