
Roy Keane tiến cử Diego Simeone cho Manchester United.
Huyền thoại Roy Keane tiếp tục gây chú ý khi tiến cử Diego Simeone – thuyền trưởng Atletico Madrid – là ứng cử viên hoàn hảo cho chiếc ghế HLV Manchester United, trong bối cảnh Ruben Amorim đang hứng chịu áp lực lớn sau khởi đầu mùa giải chệch choạc. Trên podcast The Overlap, cựu đội trưởng Quỷ đỏ không ngần ngại chỉ ra Simeone như "liều thuốc" cần thiết để vực dậy Old Trafford.
HLV Ruben Amorim đang đối mặt với chỉ trích gay gắt khi Man United chỉ gom 10 điểm sau 7 vòng Ngoại hạng Anh, xếp thứ 10 bảng xếp hạng. Tỷ lệ thắng của ông cũng khiêm tốn: chỉ 20/50 trận cầm quân tổng thể. Dù vậy, Keane vẫn kêu gọi ban lãnh đạo cho Amorim thêm thời gian, nhất là khi Sir Jim Ratcliffe – ông chủ INEOS – vừa khẳng định vị thuyền trưởng Bồ Đào Nha có 3 năm để chứng minh bản thân.
Tuy nhiên, nếu phải thay đổi, Keane đặt niềm tin tuyệt đối vào Simeone. HLV người Argentina đã biến Atletico thành thế lực châu Âu với 2 La Liga, 2 Europa League và 2 lần vào chung kết Champions League. Keane nhấn mạnh cá tính "không khoan nhượng" của Simeone: "Tôi đã nói điều này trong nhiều năm, tôi muốn thấy Simeone của Atletico Madrid đến Man Utd. Tôi nghĩ ông ấy sẽ tạo ra sự hỗn loạn, một sự hỗn loạn tốt đẹp. Tôi nghĩ ông ấy sẽ bước vào nơi đó và nói, 'này, đây là cách mọi thứ được thực hiện'."
Keane bác bỏ định kiến Simeone chỉ biết phòng ngự tiêu cực: "Mọi người có thể nghĩ về phong cách bóng đá… họ đã đánh bại Real Madrid, họ ghi năm bàn vào tuần trước, họ vẫn có tinh thần chiến đấu đó." Với Man United đang khao khát sự ổn định và bản lĩnh, lời tiến cử từ Keane – biểu tượng của tinh thần Quỷ đỏ – chắc chắn khơi dậy tranh luận sôi nổi. Liệu Simeone có phải chìa khóa để Quỷ đỏ trở lại đỉnh cao?