Rooney muốn đi, còn phải chờ

14:22 Thứ năm 27/06/2013

Rooney muốn ra đi, điều này thì đã hẳn. Tuy nhiên, trong mấy ngày nay phía M.U vẫn án binh bất động và thông tin duy nhất mà họ đưa ra chỉ là: Một cuộc nói chuyện sẽ được tổ chức ngay sau khi Wazza trở về từ Glastonbury Festival, Liên hoan âm nhạc ngoài trời lớn nhất thế giới lần thứ 41 tại nông trang Worthy, thị trấn Glastonbury, hạt Somerset (Anh).

Bài viết cung cấp độc quyền bởi



 

Rooney tại Glastonbury Festival

Nhiều người cho rằng tương lai của Rooney sẽ được quyết định trong buổi gặp gỡ với David Moyes (trong tuần này)? Theo một nguồn tin từ Old Trafford, cuộc nói chuyện đó không quyết định nhiều và việc đi hay ở của Rooney phụ thuộc vào một cái tên khác: Ronaldo. Trong trường hợp thương vụ lôi kéo chân sút người Bồ đổ bể, việc tìm kiếm một tiền đạo ở thời điểm này là rất khó (các CLB khác đang tiến hành cuộc vơ vét trên diện rộng, từ Cavani, Suarez, Hulk, Jovetic, Lewandowski tới Gomez, Higuain…). Vì vậy, giữ chân Ronnie là cách tốt nhất để David Moys kiếm tìm chiến thắng. Còn một khi Ronaldo gật đầu, đương nhiên sự có mặt của Wazza là hơi thừa, thậm chí là lãng phí bởi cùng lúc M.U không thể kham 3 mức lương ngất ngưởng (Real đang đề nghị Ronaldo mức lương 14 triệu euro/mùa trong khi lương của Rooney hiện là 13,8 triệu euro/năm. Ngoài ra, Van Persie cũng ngốn không ít tiền).

Chính thế, việc gặp gỡ mà M.U bày vẽ thực chất chỉ để kéo dài thời gian, đồng thời giữ mối quan hệ với Rooney ở mức vừa phải, không lạnh nhạt cũng không vồn vã. Dù sao thì mùa hè vẫn còn dài và họ cũng không nhất thiết phải đưa ra quyết định vội vàng.

Vịnh Nghi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục