Tottenham Hotspur đang trải qua cơn ác mộng thực sự tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Thất bại 0-2 trước Newcastle United ngay tại sân nhà đã đẩy "Gà trống" xuống vị trí đáy bảng xếp hạng đầy tủi hổ. Đây là kết cục gây sốc bởi đội bóng này đã vung tới 320 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè để nâng cấp lực lượng.
Chứng kiến bộ mặt rệu rã của Spurs, huyền thoại Jamie Carragher đã gay gắt chỉ trích trên Sky Sports rằng khởi đầu này "không thể diễn ra tệ hơn được nữa". Đội bóng Bắc London hiện đứng cuối bảng sau hai vòng đấu đầu tiên mà chưa ghi nổi một bàn thắng danh dự nào.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Roberto De Zerbi thẳng thắn thừa nhận tử huyệt của đội bóng. Khi được hỏi liệu tâm lý thi đấu có phải là vấn đề lớn nhất hay không, chiến lược gia người Ý chia sẻ:
“Bạn nói đúng. Đó là vấn đề lớn nhất, là thử thách khó khăn nhất. Mục tiêu hàng đầu của tôi là tìm lại đúng bản lĩnh cho toàn đội.”
De Zerbi cũng bày tỏ sự bất lực về việc sức mạnh tài chính không thể mang lại kết quả ngay lập tức. Ông bộc bạch:
“Thật không may, bạn không thể mua được tâm lý chiến thắng trên thị trường chuyển nhượng. Bóng đá giống như phép thuật vậy, bạn có thể thay đổi nhiều cầu thủ trong một phiên chợ nhưng để tìm thấy sự cân bằng thì cần rất nhiều thời gian.”
Spurskiểm soát bóng tốt hơn Newcastle cho đến khi Anthony Elanga mở tỷ số ở hiệp hai. Tuy nhiên, khả năng phản kháng yếu ớt đã khiến họ nhận thêm bàn thua từ Yoane Wissa. Việc chi ra hơn 300 triệu bảng nhưng bế tắc hoàn toàn trước khung thành đối phương đang đặt dấu hỏi lớn về năng lực gắn kết của De Zerbi.
Bất chấp sức ép nghìn cân, nhà cầm quân 45 tuổi vẫn đặt niềm tin vào dự án dài hạn:
“Tôi xin lỗi người hâm mộ vì sau hai trận thua, có người sẽ nghĩ đây là câu chuyện cũ của hai mùa giải trước. Nhưng tôi không thay đổi quan điểm của mình. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào chất lượng của các cầu thủ này.”











