Huấn luyện viên Mikel Arteta đã không tiếc lời tán dương tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời mô tả trận hòa 2-2 Bayern Munich tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League là một trong những màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất mà Arsenal từng thể hiện.
Hành quân đến "chảo lửa" Allianz Arena, đại diện thành London sớm gặp tổn thất nhân sự khi ngôi sao Bukayo Saka phải rời sân vì chấn thương. Dẫu vậy, bản lĩnh của "Pháo thủ" đã lên tiếng đúng lúc khi cầu thủ vào sân thay người Eberechi Eze xuất sắc mở tỷ số ở phút 25.
Dù để đối thủ lật ngược thế cờ dẫn lại 2-1 nhờ các pha lập công của Alphonso Davies và Harry Kane, Arsenal vẫn không hề nao núng. Đến phút 83, Declan Rice sắm vai người hùng với pha dứt điểm hiểm hóc, ấn định tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính.
Chia sẻ đầy tự hào với TNT Sports sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Đó thực sự là một bữa tiệc bóng đá tuyệt vời. Xét về cường độ thi đấu lẫn chất lượng chuyên môn, đây là một trong những trận đấu ở đẳng cấp cao nhất mà chúng tôi từng tham dự. Đội bóng đã thể hiện bản lĩnh kiên cường phi thường trước một đối thủ hàng đầu châu lục".
Một điểm quý giá rời xứ Bavaria giúp Arsenal nối dài chuỗi trận bất bại tại Champions League mùa giải năm nay. Ở hai lượt trận đầu, đoàn quân của Mikel Arteta đã phô diễn sức mạnh vượt trội bằng những chiến thắng thuyết phục khi chạm trán Napoli và Lille.
Hiện tại, đại diện Bắc London tạm thời đứng ở vị trí 7 trên bảng xếp hạng Champions League với 7 điểm sau ba lượt trận.










