Manchester United đang phải đối mặt với bài toán hàng thủ vô cùng nan giải ở giai đoạn đầu mùa giải. Trong bối cảnh đó, các cựu danh thủ Alan Hutton và Gabby Agbonlahor đồng loạt lên tiếng cho rằng Quỷ đỏ đã tự bắn vào chân mình khi để trung vệ Victor Lindelof ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do.
Được đưa về Old Trafford vào năm 2017 với giá hơn 30 triệu bảng, Lindelof đã cống hiến 284 trận và giành hai danh hiệu quốc nội. Tuy nhiên, việc mất vị trí dưới thời các HLV Erik ten Hag và Ruben Amorim khiến anh bị thanh lý vào cuối mùa giải 2024/25. Ngay lập tức, Aston Villa đã chớp thời cơ chiêu mộ cầu thủ người Thụy Điển. Ở tuổi 32, Lindelof đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay HLV Unai Emery khi chơi trọn vẹn từng phút tại Ngoại hạng Anh chiến dịch năm nay.
Chia sẻ trên FootballPredictions, Alan Hutton thẳng thắn chỉ ra vấn đề của đội chủ sân Old Trafford: "Victor Lindelof là một tuyển thủ quốc gia dạn dày kinh nghiệm. Hãy nhìn vào bộ tứ vệ của Man Utd lúc này, họ đang liên tục để thủng lưới. Nếu Lindelof ở lại, liệu cậu ấy có cơ hội ra sân không? Chắc chắn là có. Dù không hẳn là sự lựa chọn số một, cậu ấy vẫn sẽ được xoay tua thi đấu và giúp ích rất nhiều cho đội bóng. Việc chuyển đến Aston Villa là bước đi đúng đắn của Lindelof, nhưng chính sự lỏng lẻo của Man Utd hiện tại chứng minh họ lẽ ra vẫn cần trao cơ hội cho cậu ấy."
Đồng quan điểm, cựu tiền đạo Gabby Agbonlahor đưa ra nhận định còn táo bạo hơn trên đài talkSPORT: "Aston Villa đang sở hữu một cái tên mà nếu ở lại, cậu ấy sẽ là hậu vệ xuất sắc nhất của Man Utd lúc này, đó là Victor Lindelof. Màn trình diễn của cậu ấy thực sự mang tính bước ngoặt."
Agbonlahor cũng hết lời ca ngợi sự chuyên nghiệp của Lindelof trong cuộc cạnh tranh vị trí với Ezri Konsa ở mùa giải trước. Chuyên gia này khẳng định với phong độ xuất sắc hiện tại, người đàn em Taylor Harwood-Bellis sẽ còn phải nỗ lực một chặng đường rất dài mới mong chiếm được suất đá chính của trung vệ người Thụy Điển tại sân Villa Park.













