Chuyến hành quân đến thánh địa Allianz Arena tại Champions League mang lại cho Arsenal một điểm quý giá sau trận hòa 2-2 trước Bayern Munich, nhưng cái giá phải trả thực sự quá đắt. Cổ động viên Pháo thủ trải qua phen thót tim khi chứng kiến ngôi sao Bukayo Saka tập tễnh rời sân chỉ sau 10 phút bóng lăn (chấn thương cơ tứ đầu đùi).
Tiền đạo 25 tuổi đổ gục xuống sân với vẻ mặt đau đớn sau một tình huống thực hiện đường chuyền dài và lập tức ra dấu xin thay người. Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân can thiệp, song Saka không thể tiếp tục thi đấu và đành nhường chỗ cho Eberechi Eze. Dù người vào thay đã lập tức tỏa sáng bằng pha ghi bàn hạ gục Manuel Neuer từ đường chọc khe của Martin Odegaard, sự vắng mặt của Saka vẫn mang đến nỗi lo cho đại diện nước Anh.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự bất an về thể trạng của cậu học trò: "Chúng tôi cảm thấy đôi chút lo ngại. Bất cứ khi nào một cầu thủ phải rời sân vì một cơn đau nhói, đó chưa bao giờ là dấu hiệu tốt, dẫu vậy toàn đội vẫn phải chờ kết luận cuối cùng."
Chia sẻ trên sóng truyền hình TNT Sports, cựu trung vệ Martin Keown cũng chung tâm trạng khi nhận định vùng cơ đùi của Saka có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến chặng đường sắp tới của Arsenal.
Về diễn biến trận cầu, Bayern Munich vùng lên mạnh mẽ nhờ pha lập công của Alphonso Davies và quả phạt đền chuẩn xác từ Harry Kane sau tình huống Jurrien Timber để bóng chạm tay. Phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Declan Rice ở phút 82, Arsenal mới giật lại 1 điểm nghẹt thở. Kết quả hòa giúp Pháo thủ duy trì vị trí thứ 7 tại Champions League trước khi trở về giải quốc nội tiếp đón Everton.











