
Rashford sang Tây Ban Nha được cho là giải pháp hợp lý nhất
Trong bối cảnh nhiều tranh cãi về tương lai của các cầu thủ tại Old Trafford, Marcus Rashford vẫn là cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất. Nhiều ý kiến cực đoan cho rằng anh là "kẻ phản bội" nhưng thực tế điều này không chính xác.
Theo nhà báo Henry Winter từ The Times, Rashford không hề đòi ra đi mà chỉ chấp nhận rằng mình không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Để giữ phong độ, có cơ hội thi đấu và hướng đến World Cup 2026, việc tìm bến đỗ mới là lựa chọn bắt buộc.
Điều này không phải bất ngờ mà đã được thể hiện từ mùa đông năm ngoái khi Rashford trong một cuộc phỏng vấn đã bày tỏ mong muốn được thử thách bản thân ở môi trường mới do việc thường xuyên phải ngồi dự bị, đặc biệt là sau khi không có tên trong đội hình thắng Man City.
Sau đó, anh còn bị loại khỏi 10 trận tiếp theo trước khi được MU cho Aston Villa mượn. Dù thi đấu khá tốt nhưng Aston Villa không kích hoạt điều khoản mua đứt vì không giành được suất dự Champions League.
Việc Rashford ra đi không phản ánh sự phản bội mà là phần của kế hoạch làm mới đội hình mà Ruben Amorim đề ra. Khi nhiều cầu thủ như Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho hay Tyrell Malacia cùng muốn rời MU, vấn đề không chỉ riêng Rashford.
Khả năng Rashford chuyển đến Tây Ban Nha được nhiều người coi là giải pháp hợp lý. Anh từng nói mong muốn chơi bóng dưới ánh nắng Địa Trung Hải, nơi có áp lực vừa đủ để hồi sinh sự nghiệp.
Sự kiện Nico Williams gia hạn với Athletic Bilbao cũng giúp mở cửa hơn cho Rashford. Barcelona hiện cần một cầu thủ chạy cánh có kinh nghiệm và danh tiếng để làm dịu áp lực từ người hâm mộ.
Dĩ nhiên, để khoác áo Barca, Rashford sẽ phải chấp nhận giảm thu nhập. Mức lương 325.000 bảng/tuần ở MU vượt xa khả năng chi trả tại đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, với một cầu thủ 27 tuổi, điều quan trọng nhất hiện nay là có sân chơi và cơ hội để thể hiện, điều không thể có khi Amorim ưu tiên những cầu thủ trẻ hơn.

Rashford sẽ phải chấp nhận cắt giảm lương nếu đến Barca
Cách Rashford chấp nhận thực tế mà không phàn nàn hay đòi hỏi cho thấy anh vẫn giữ trọn tình yêu dành cho MU, nơi anh lớn lên từ học viện với giấc mơ quỷ đỏ trong sáng nhất.
Nếu ra đi, đó không phải vì phản bội mà là để tìm kiếm cơ hội phát triển, bảo vệ sự nghiệp và duy trì niềm hy vọng được đại diện tuyển Anh tại World Cup 2026.
Ra đi với Rashford lúc này không phải là trốn chạy mà là cách giữ lại những điều tốt đẹp nhất từ MU thay vì ngồi dự bị và để sự thất vọng nuốt chửng niềm tự hào của Old Trafford.