
Ivan Rakitic cho biết anh chỉ muốn chúc mừng người đồng đội cũ, Luka Modric gia nhập AC Milan chứ không hề có ác ý với phía Juventus.
Ivan Rakitic, cựu tiền vệ tuyển Croatia, vừa phải lên tiếng xin lỗi công khai với người hâm mộ Juventus vì sự cố liên quan đến bài đăng trên Instagram chúc mừng Luka Modric gia nhập Milan. Dù đã giải nghệ, Rakitic vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Modric và chúc mừng anh theo dạng chuyển nhượng tự do.
Vấn đề xảy ra khi Rakitic chọn kèm một đoạn nhạc cho bài viết có hình ảnh hai người mà không nhận ra đó là câu hát mang tính chế giễu Juventus, thường được người hâm mộ AC Milan sử dụng. Câu hát "Chi non salta è un gobbo Juventino" có ý nghĩa "ai không nhảy là CĐV Juve", với từ "gobbo" là cụm từ mang tính xúc phạm dành cho người Juve.
Sau khi nhận phản hồi từ cộng đồng mạng, Rakitic đã gỡ bỏ đoạn video và đăng lời xin lỗi chân thành: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến người hâm mộ Juventus. Tôi chỉ mong chúc mừng Luka bằng bài hát liên quan đến AC Milan mà không nhận biết đầy đủ về ngữ cảnh lịch sử hoặc ý nghĩa lời hát. Tôi không hề có ý xúc phạm ai, nhất là câu lạc bộ mà tôi luôn trân trọng.”
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Rakitic vốn có mối quan hệ tốt với Modric và từng thân thiết với nhiều thành viên của Juventus. Việc vô tình dùng học điệu nhạc này đã gây hiểu lầm không cần thiết giữa các fan, đặc biệt khi Modric bắt đầu hành trình mới tại Milan, đối thủ truyền kiếp của Juve.
Người hâm mộ Juventus đã phản ứng nhanh với những bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội, nhấn mạnh sự nhạy cảm trong bối cảnh lịch sử đối đầu kéo dài giữa hai đội bóng. Trong khi đó, Rakitic vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và cầu thị, thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi công khai, giúp làm dịu bớt phản ứng tiêu cực và khẳng định không có ý định gây thù địch với Juventus.