
Cody Gakpo xúc động khi nói về Diogo Jota.
Đã tròn một tháng kể từ tai nạn ô tô tại Tây Ban Nha cướp đi sinh mạng của Diogo Jota và em trai Andre Silva. Liverpool đang nỗ lực tập trung chuẩn bị cho cuộc đua bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh trong hoàn cảnh mất mát lớn.
Cody Gakpo thẳng thắn chia sẻ: “Quả thực rất khó khăn. Nhiều người trong đội vẫn đang trong kỳ nghỉ khi sự việc xảy ra. Ngay lập tức chúng tôi đã trở lại, tập hợp lại như một tập thể, như một CLB.” Khi nghe tin, Gakpo từ miền Nam nước Pháp nhanh chóng bay về Bồ Đào Nha để dự lễ tang hai anh em nhà Jota tại Gondomar, gần Porto.
Trở về Merseyside, anh đã viếng đài tưởng niệm ngoài sân Anfield, nơi hàng ngàn CĐV đặt hoa và đồ tưởng nhớ Jota dọc chiều dài sân vận động. Gakpo xúc động nói: “Gia đình Diogo hẳn đã cảm nhận được tình cảm mà chúng tôi dành cho họ. Toàn đội, CLB, thành phố và người hâm mộ đều thể hiện rằng chúng tôi thực sự là một gia đình.”
Việc trở lại sân bóng là một phần trong hành trình chữa lành tổn thương. Trong trận giao hữu gặp Preston North End ngày 13/7, toàn đội Liverpool đứng vỗ tay suốt 7 phút sau tiếng còi kết thúc khi bài hát về Jota vang lên trên khán đài. Gakpo nhớ lại: “Khoảnh khắc ấy rất xúc động. Chúng tôi có thể nghe bài hát đó mãi mà không chán.”
Số áo 20 gắn liền với tên tuổi Jota sẽ không còn được sử dụng nữa. Liverpool in biểu tượng "Forever 20" lên áo thi đấu và áo khoác sân vận động trong suốt mùa giải mới. Bên cạnh đó, việc xây dựng một bức tượng tưởng niệm Jota tại Anfield đang được lên kế hoạch.
“Đó là điều ít nhất chúng tôi có thể làm được. Diogo không chỉ là cầu thủ xuất sắc mà còn là một con người tuyệt vời, được mọi người yêu mến và sẽ mãi sống trong ký ức chúng tôi,” Gakpo bày tỏ.
Trên khán đài Kop nổi tiếng của Liverpool, tấm biểu ngữ “Đoàn kết là sức mạnh” trở thành thông điệp vững chãi, là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho Gakpo và toàn đội bóng trong quá trình vượt qua nỗi đau mất mát một người đồng đội, người bạn và biểu tượng được yêu mến.