Top ghi bàn
![]() |
Jamie Vardy (phải) đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Ảnh: Internet. |
Đầu mùa giải, Sergio Aguero, Wayne Rooney, Harry Kane, Diego Costa, Alexis Sanchez,… mới là những cái tên được nhắc đến có đủ khả năng trở thành vua phá lưới giải VĐQG Anh. Thế nhưng sau 12 vòng đấu, chẳng ai trong những cái tên ấy xuất hiện trong tốp đầu những tay săn bàn tại Premier League, thay vào đó là bộ đôi lạ lẫm của Leicester City là Jamie Vardy, Riyad Mahrez hay Odion Ighalo (Walford), Romelu Lukaku (Everton). Trong khi đó Sanchez, Aguero, Kane chỉ mới có 6 bàn, bằng một nửa Vardy mà thôi.
Bảng xếp hạng
![]() |
Leicester City đang là một hiện tượng ở giải Ngoại hạng Anh năm nay. Ảnh: Internet. |
Phong độ ấn tượng của Vardy và đồng đội đã giúp đội nhà tiếp tục bay cao chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó việc West Ham (6) và Crystal Palace (8) cũng là những bất ngờ thú vị khi cả 3 đội này đều là ứng cử viên thường xuyên cho suất xuống hạng.
Trái ngược lại, việc Liverpool đang loay hoay vị trí thứ 10 còn Newcastle ngụp lặn tại ranh giới xuống hạng cũng là những kết quả khó chấp nhận. Nhưng sốc nhất chính là việc ĐKVĐ Chelsea đang xếp thứ 16 với 7/12 trận đã thua, giành chỉ được 11 điểm (số điểm ít hơn cả số trận) và số phận của Jose Mourinho đang rất bấp bênh.
Cơn ác mộng của các đại gia
![]() |
West Ham đang khiến nhiều đại gia phải khóc ròng. Ảnh: Internet. |
Nhiều năm qua Everton, Swansea City hay Stoke City được xem là những kẻ phá bĩnh luôn khiến các đại gia khó chịu. Nhưng năm nay, West Ham mới thật sự là hung thần của những CLB hàng đầu Premier League. Muốn biết West Ham lợi hại thế nào hãy hỏi Arsenal, Liverpool, Man City và Chelsea. Có lẽ ngay cả những đội bóng lớn này cũng không dám mơ tới việc đánh bại lần lượt các đối thủ mạnh như vậy. Chính phong độ ấn tượng đó của West Ham cũng dễ hiểu vì sao họ đang nằm trong top đầu.
Sự sa sút của những biểu tượng
![]() |
Chelsea khiến tất cả phải ngạc nhiên vì phong độ siêu tệ hại của mình. Ảnh: Internet. |
Như một quy luật tất yếu, cùng với sự tỏa sáng của các nhân tố mới thì kèm theo đó là sự đánh mất mình của những người được kỳ vọng. Người đặc biệt Mourinho bỗng trở nên tầm thường đến bất lực đứng nhìn con tàu Chelsea chìm dần. Hàng phòng ngự trứ danh với những Matic, Terry, Ivanovic lại yếu ớt, hời hợt lạ thường.
Những đôi chân tài hoa mùa trước như Hazard, Fabregas giờ đánh mất cả cảm giác khi trái bóng tới chân như học viên mới tập đá banh. Trong khi ấy sát thủ mùa rồi Diego Costa chỉ toàn biết động tay chân, lời qua tiếng lại với đối thủ mà chẳng biết ghi bàn. Tất cả cùng làm nên một Chelsea yếu đuối, bạc nhược. Cách đây nửa năm, họ là nhà vô địch đầy uy phong. Giờ đây Chelsea là trạm cung cấp điểm cho bất kỳ đội bóng nào.
Chặng đường còn lại của Ngoại hạng Anh là rất dài, nhất là giai đoạn Giáng sinh, năm mới luôn chứa đựng bất ngờ. Nhưng với những ai không thích điều hay lặp lại thì diễn biến của Premier League cho đến phút này đã làm thỏa mãn phần nào bởi đã đã những điểm nhấn thật đậm, dù rằng đó có thể là khoảng lặng của Chelsea và CĐV của họ.