Ngày 3/7 làng thể thao Tây Ban Nha tiếc thương Diogo Jota và Borja Gomez

00:31 Thứ sáu 04/07/2025

TinTheThao.com.vnThể thao Tây Ban Nha ngày 3/7 chìm trong đau buồn khi hai tài năng trẻ Diogo Jota và Borja Gomez đột ngột qua đời trong các tai nạn thương tâm, để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ và đồng đội.

Jota Gomez 01

 Diogo Jota và Borja Gomez ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Ngày 3/7, những tấm ảnh đại diện đen trắng phủ kín các trang báo thể thao Tây Ban Nha, đánh dấu một ngày mất mát lớn với nền thể thao nước này.

Diogo Jota qua đời vì tai nạn ô tô. Trước đó, anh chọn đi ô tô thay vì máy bay vì vừa trải qua ca phẫu thuật và được khuyên tránh áp lực cabin. Cầu thủ người Bồ Đào Nha từng được nhớ đến với hình ảnh một chân sút cần mẫn, “sát thủ thầm lặng” tại Liverpool và một chàng trai ít nói nhưng rộng lượng tại Tây Ban Nha.

Khi được Atletico Madrid đưa về năm 2016 lúc 19 tuổi, Jota trưởng thành dưới sự dìu dắt của Tiago Mendes dù chưa kịp ra sân trận chính thức nào cho đội bóng này khi đã được gửi sang Porto rèn luyện. Phong thái lịch sự, thái độ chuyên nghiệp cùng nụ cười luôn nở trên môi giúp anh kết nối sâu sắc với phòng thay đồ Atletico. Ấn tượng của Jota còn được khắc sâu tại Pacos de Ferreira – nơi anh từng thi đấu và góp phần làm mới sân vận động nhờ số tiền chuyển nhượng đến Atletico.

anfield 01

 Những vòng hoa thể hiện sự tiếc thương.

Trong khi đó, trên đường đua Magny-Cours, tay đua trẻ 20 tuổi Borja Gomez cũng đã tử nạn sau khi ngã khỏi khúc cua và bị một mô tô khác đâm phải. Từ một người chiến thắng trong chặng đua Jerez gần đây, Gomez giờ chỉ còn được nhớ đến như một tài năng trẻ tài năng với nụ cười đáng nhớ.

Đội ngũ kỹ thuật, đồng đội cùng người hâm mộ giải Superbikes bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc: “Cậu ấy không chỉ là một tay đua tài năng mà còn là một con người tuyệt vời với nụ cười sẽ còn mãi.”

Dù ngày 3/7/2025 sẽ trôi qua với những trận bóng và vòng đua tiếp tục diễn ra, phòng thay đồ Liverpool, Pacos de Ferreira, Atletico Madrid hay garage kỹ thuật của đội Laglisse sẽ thiếu vắng đi nụ cười, ánh mắt và khát vọng của hai chàng trai trẻ.

Hôm nay, thể thao Tây Ban Nha không chỉ mất đi một tiền đạo biết ghi bàn và một tay đua phá kỷ lục mà còn mất đi sự tự tin và ước mơ của tuổi trẻ không trọn vẹn. Trong màu áo tang tóc, người ta hiểu rằng sự cống hiến thầm lặng chính là di sản đẹp nhất để những người ở lại tiếp tục vươn lên.

Nam Thành | 22:38 03/07/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục