
Tiền đạo Diogo Jota qua đời sau tai nạn xe tại Tây Ban Nha.
Bóng đá thế giới vừa chịu cú sốc lớn khi Diogo Jota, tiền đạo của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc.
Theo nhật báo Marca của Tây Ban Nha, vụ việc xảy ra tại km 65 trên tuyến đường A-52, gần thị trấn Palacios de Sanabria, tỉnh Zamora. Fabrizio Romano đã xác nhận tin buồn này và chia sẻ sự tiếc thương sâu sắc.
Thông tin ban đầu cho biết, Jota cùng em trai 26 tuổi gặp nạn khi di chuyển trên chiếc xe bị bốc cháy dữ dội sau va chạm, ngọn lửa lan rộng sang khu vực xung quanh. Cả hai không qua khỏi tại hiện trường.
Sự ra đi của Jota khiến cộng đồng bóng đá Bồ Đào Nha và Liverpool bàng hoàng, đặc biệt khi anh chỉ mới tổ chức lễ cưới vào ngày 22/6 vừa qua. Jota được xem là ngôi sao sáng của thế hệ cầu thủ Bồ Đào Nha với lối chơi năng nổ và hiệu quả trong màu áo Liverpool kể từ khi gia nhập từ Wolverhampton Wanderers.
Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Liverpool cùng gia đình Jota sẽ công bố thông tin về lễ tang và những hoạt động tưởng niệm trong thời gian sắp tới.
Jota là một trong những bản hợp đồng giá trị nhất của Liverpool trong thập kỷ qua. Từ vị trí dự bị, anh nhanh chóng khẳng định vị trí trong đội hình, vượt qua Divock Origi. Với 65 bàn sau 182 trận, anh nổi bật với khả năng ghi bàn ở những thời điểm quan trọng.
Cái chết của Diogo Jota để lại khoảng trống lớn và là cú sốc đáng kể với cả Liverpool lẫn tuyển Bồ Đào Nha.