
Sân Anfield chìm trong không khí tang thương.
Cộng đồng bóng đá toàn cầu đang chìm trong nỗi buồn sâu sắc sau khi biết tin tiền đạo Diogo Jota của Liverpool cùng em trai Andre Silva, tiền vệ đang thi đấu cho CLB Penafiel, đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng thứ Năm tại tây bắc Tây Ban Nha.
Ngay khi thông tin được xác nhận, nhiều câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên và nhà báo trên khắp thế giới đã gửi lời chia buồn tới gia đình hai anh em. Tuy nhiên, những hình ảnh xúc động nhất lại xuất hiện tại Anfield, nơi người hâm mộ Liverpool đã nhanh chóng tụ tập để tưởng niệm Diogo Jota.
Bên ngoài khán đài The Kop, hàng dài người hâm mộ đã đặt hoa, khăn quàng cổ, áo đấu, nến và những bức ảnh của Jota như một cách tri ân và tưởng nhớ cầu thủ đã đóng góp quan trọng vào chức vô địch Premier League mùa 2024/25 của đội bóng.
Một số dòng chữ đầy cảm xúc được người hâm mộ ghi lại như “Cảm ơn vì tất cả, Diogo”, “Một chiến binh mãi không quên” hay “Lữ đoàn đỏ không bao giờ quên anh”.
Trong sự nghiệp năm mùa giải tại Anfield, Jota luôn là biểu tượng cho sự nhiệt huyết và hiệu quả trên hàng công Liverpool. Anh góp mặt ở nhiều trận chung kết quan trọng và gần đây nhất là cùng đội nhà nâng cao chiếc cúp Premier League, một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình.
Ban tổ chức EURO 2025 nữ cũng đã xác nhận sẽ dành một phút mặc niệm trong tất cả các trận đấu diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu, trong đó có trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha nhằm tưởng nhớ Diogo Jota và em trai anh.