Harvey Barnes trở thành người hùng tại St. James' Park khi lập cú đúp giúp "Chích chòe" giành trọn 3 điểm. Cầu thủ chạy cánh từng khoác áo Leicester thậm chí có thể ghi thêm bàn thắng nếu không bỏ lỡ cơ hội trong hiệp 1. Ruben Dias là người gỡ hòa cho Man City giữa hai bàn thắng của Barnes, khi màn rượt đuổi tỷ số diễn ra giữa hiệp hai.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Newcastle ùa ra ăn mừng trong khi phía Man City phản ứng dữ dội vì cảm giác bị xử ép, đặc biệt ở tình huống dẫn đến bàn ấn định tỷ số của Barnes.
Trong lúc các cầu thủ đang thực hiện nghi thức bắt tay, căng thẳng leo thang giữa Joelinton và thủ môn Gianluigi Donnarumma. Cả hai phải được đồng đội can ngăn và tách ra. Donnarumma tỏ rõ sự không hài lòng khi trọng tài không thổi phạt tình huống anh bị Barnes va chạm trước khi cầu thủ này ghi bàn.
Ngoài ra, HLV Pep Guardiola cũng thể hiện sự giận dữ khi có lời qua tiếng lại với Bruno Guimaraes – tiền vệ của Newcastle, trước khi tiến đến tranh cãi trực tiếp với trọng tài.
Dù vậy, trong buổi họp báo sau trận, Pep lại tỏ ra bình thản: "Tôi chỉ nói rằng cậu ấy (Bruno Guimaraes) rất giỏi và về những gì đã xảy ra trước đó. Còn lại thì mọi thứ đều ổn."
Trong khi đó, HLV Eddie Howe thừa nhận không hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến căng thẳng cuối trận: “Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ ai đó nên kể lại cho tôi.”
Đáng chú ý, trên đường rời sân, HLV Pep Guardiola thậm chí gạt tay vào một cameraman và có hành động to tiếng với người này.











