Fan Tottenham có thể mang những tiếng la ó đội nhà tới sân Emirates

09:29 Chủ nhật 23/11/2025

TinTheThao.com.vnDù đang đứng thứ 5 Ngoại hạng Anh, lối chơi "Frankenstein-ball" tẻ nhạt của Tottenham dưới thời Thomas Frank khiến người hâm mộ giận dữ trước thềm đại chiến Arsenal tại Emirates.

Thomas Frank đang đối mặt với áp lực lớn tại Spurs.
Thomas Frank đang đối mặt với áp lực lớn tại Spurs.

Khi Sân vận động Tottenham Hotspur được xây dựng, các chuyên gia âm học của U2 đã được thuê để thiết kế một mái che giúp giữ lại tiếng ồn bên trong. 

Về mặt thực tế, điều này hiện nay có nghĩa là những người hâm mộ Tottenham có thể la ó to hơn bao giờ hết. Những tiếng la ó đó đang trở thành âm thanh quen thuộc, ngay cả khi đoàn quân mới của HLV Thomas Frank chuẩn bị hành quân đến sân Emirates với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ kém đội xếp thứ 3 hai điểm và đang đi đúng hướng tại Champions League.

Nguyên nhân của sự bất mãn nằm ở lối chơi thiếu sức sống. Chỉ có Wolves và Burnley là thực hiện ít cú sút hơn Tottenham mùa này (107 cú sút). Trong khi đội đầu bảng Arsenal đã thực hiện 40 đường chọc khe, thì Spurs chỉ có vỏn vẹn 4 lần.

Tại sân nhà, phong độ của họ cực kỳ tệ hại khi chỉ thắng 3 trong 20 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, một chuỗi trận kéo dài từ tháng 11/2024 dưới thời Ange Postecoglou. Phong cách chơi mới bị mỉa mai là "Frankenstein-ball" (bóng đá chắp vá) và được xem là sự đối lập hoàn toàn với triết lý tấn công trước đây.

Thomas Frank cũng gặp khó khăn về nhân sự. Son Heung-min đã chuyển đến Los Angeles FC vào mùa hè. Những cầu thủ sáng tạo nhất còn lại như Dejan Kulusevski và James Maddison đều vắng mặt vì chấn thương. Dominic Solanke chưa đủ thể lực để đá chính trận nào kể từ ngày 23/8. Trong số 5 cầu thủ ghi bàn hàng đầu mùa trước, chỉ có Brennan Johnson là khả dĩ ra sân, nhưng thời gian thi đấu của anh cũng bị hạn chế bởi tân binh Mohammed Kudus trị giá 55 triệu bảng.

Kỳ chuyển nhượng hỗn loạn cũng không giúp ích gì. Trong khi Joao Palhinha chơi tốt dưới dạng cho mượn, thì Randal Kolo Muani lại là thảm họa chấn thương.

Xavi Simons cũng chưa thể hiện được gì nhiều.
Xavi Simons cũng chưa thể hiện được gì nhiều.

Những cái tên như Xavi Simons và Mathys Tel vẫn chưa chứng tỏ được nhiều, khiến đội hình rơi vào trạng thái mất phương hướng về bản sắc. 

Đỉnh điểm của sự thất vọng là trận thua Chelsea trên sân nhà, nơi Tottenham chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,05 – thấp nhất lịch sử thống kê. Mới đây, trong trận hòa 2-2 với Manchester United, Thomas Frank đã bị la ó dữ dội khi quyết định rút Xavi Simons ra sân và giữ lại Richarlison.

Dù Tottenham hiện tại phòng ngự chắc chắn hơn và Frank đã hoàn thành nhiệm vụ đưa đội bóng thoát khỏi vị trí thứ 17 của mùa trước, nhưng người hâm mộ vẫn hoài nghi về giá trị giải trí của đội bóng vốn được xây dựng trên triết lý tấn công rực lửa. Tin tốt là họ sẽ đá sân khách, nhưng tin xấu là trận đấu diễn ra tại Emirates của kình địch Arsenal.

Lê Trường Sơn | 09:29 23/11/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục