Một bầu không khí căng thẳng đã bao trùm St James' Park sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đánh dấu thất bại 1-2 của Manchester City trước Newcastle United. Huấn luyện viên Pep Guardiola không giấu được sự tức giận và đã trở thành tâm điểm chú ý với những hành động thiếu kiềm chế ngay trên sân.
Chiến lược gia 54 tuổi đã có một cuộc trao đổi gay gắt với đội trưởng của Newcastle, Bruno Guimaraes. Cả hai đều tỏ ra khá nóng nảy trong cuộc hội thoại này. Không chỉ dừng lại ở đó, cựu thuyền trưởng Barcelona còn tranh luận với các trọng tài và thậm chí tỏ thái độ khó chịu, được cho là đã đối đầu với một người quay phim khi ông cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính với cú đúp của Harvey Barnes mang về 3 điểm trọn vẹn cho "Chích chòe", xen giữa là bàn thắng của Ruben Dias cho Man City.
Tuy nhiên, đội khách cảm thấy bất phục khi Phil Foden bị Fabian Schar đốn ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền. Ngoài ra, bàn thắng thứ hai của Barnes cũng gây tranh cãi khi thủ môn Gianluigi Donnarumma cho rằng anh đã bị phạm lỗi và Bruno có thể đã việt vị trong tình huống triển khai bóng.
Thất bại này khiến Man City đối mặt nguy cơ bị Arsenal bỏ xa 7 điểm trên bảng xếp hạng nếu "Pháo thủ" thắng Tottenham. Dù vậy, khi trả lời phỏng vấn sau trận, Pep Guardiola lại tỏ ra bình thản lạ thường. Ông từ chối nói sâu về vụ việc: "Không có câu hỏi nào cả, mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ nói cậu ấy [Bruno] giỏi như thế nào, nhưng đó là chuyện riêng tư. Mọi thứ đều ổn".
Pep cũng phàn nàn về khả năng tận dụng cơ hội của các học trò. Dù cầm bóng 68%, tung ra 17 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1.88, Man City vẫn trắng tay. Ông nhấn mạnh đội bóng không thể lúc nào cũng dựa vào Erling Haaland. Trước mắt Man City sẽ là trận gặp Bayer Leverkusen tại Champions League và Leeds United tại Ngoại hạng Anh.










