Chuỗi trận khủng hoảng của Liverpool tại Ngoại hạng Anh vẫn tiếp diễn.
Liverpool bước vào tháng 11 với hy vọng tạo cú hích mạnh mẽ để trở lại cuộc đua Ngoại hạng Anh, nhưng những gì diễn ra lại hoàn toàn trái ngược. Hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-3 trước Manchester City và Nottingham Forest không chỉ khiến họ rơi xuống vị trí thứ 11, mà còn phơi bày những vấn đề trầm trọng từ chiến thuật, con người đến tinh thần thi đấu. Một tập thể từng là nhà vô địch mùa trước đang cho thấy sự đánh mất bản sắc theo cách đáng báo động.
Trận thua Manchester City là lời cảnh tỉnh đầu tiên. Liverpool gần như bị bóp nghẹt trong suốt 90 phút, chỉ tạo ra vỏn vẹn 0.71 xG dù sở hữu hàng công gồm Salah, Szoboszlai, Ekitike và Wirtz. Trong khi đó, City tạo ra tới 1.60 xG và liên tục xuyên phá hệ thống phòng ngự của The Kop. Jeremy Doku có một trận đấu quá dễ dàng, với 10 lần chạm bóng trong vòng cấm, 5 pha qua người thành công cùng 2 cơ hội rõ rệt. Hàng thủ của Liverpool hoàn toàn lép vế trước tốc độ và sự cơ động của các cầu thủ City.
Bàn thắng bị VAR từ chối của Van Dijk càng khiến thế trận của Liverpool thêm phần nặng nề. Chỉ vài phút sau đó, họ sụp đổ nhanh chóng, để đội chủ sân Etihad ghi liền hai bàn ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Sự mong manh trong khâu phòng ngự và tinh thần dễ vỡ là những dấu hiệu chưa từng thấy ở một tập thể vốn có DNA cạnh tranh trực diện với Pep Guardiola.
Nếu thất bại trước Man City có thể lý giải bằng sự vượt trội của đối thủ, thì trận thua Nottingham Forest lại phơi bày sự xuống cấp đáng ngại của chính Liverpool. Trước đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng, thầy trò Arne Slot tạo ra 1.18 xG nhưng không tài nào ghi nổi bàn thắng. Những cơ hội của Gakpo, Mac Allister hay Salah đều bị hóa giải dễ dàng. Dù kiểm soát bóng hơn 60% thời lượng, Liverpool vẫn thiếu sự sắc bén lẫn tính đột biến để xuyên phá hàng thủ dày đặc của đối phương.
Tuyến phòng ngự thậm chí còn tệ hơn. Trong hai trận, Liverpool thủng lưới 6 bàn và phần lớn đều đến từ những tình huống đơn giản. Trước City, họ để Haaland thoải mái đánh đầu, còn các tình huống khoét biên gần như không thể chống đỡ. Gặp Forest, sai lầm của Van Dijk trong pha bóng cột gần dẫn đến bàn thua đầu tiên, còn hai bàn còn lại là hệ quả của việc kèm người hời hợt và phản ứng chậm chạp. Ở bất kỳ khu vực nào, Liverpool đều dễ dàng bị khoan thủng.
The Kop đã không còn giữ được hình ảnh của một nhà vô địch nước Anh.
Một yếu tố khác đáng lo ngại là việc hai thủ môn Alisson và Mamardashvili liên tục bị đặt vào tình huống nguy hiểm. Số cú sút đối mặt tăng bất thường cho thấy cấu trúc phòng ngự và khả năng chuyển trạng thái của Liverpool đang gặp vấn đề lớn. Khi hàng công không tạo đủ áp lực, hàng tiền vệ dễ bị vượt qua và tuyến dưới không thể bọc lót, đội bóng trở thành mục tiêu dễ dàng cho những pha phản công tốc độ.
Arne Slot rõ ràng đang gặp “bài toán nan giải”. Triết lý pressing tầm cao ông muốn xây dựng vẫn chưa được các cầu thủ hấp thụ một cách nhuần nhuyễn. Tuyến đầu không gây áp lực hiệu quả, trong khi tuyến giữa bị chia cắt và hàng thủ lại lùi về thiếu tổ chức. Đội hình bị kéo giãn, khoảng trống xuất hiện ở khắp nơi, dẫn tới những bàn thua không đáng có.
Tấn công thiếu ý tưởng, phòng ngự thiếu kỷ luật, tinh thần đi xuống – Liverpool đang rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Hai trận thua 0-3 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu Slot không nhanh chóng cải thiện cấu trúc chiến thuật, đồng thời tìm ra lời giải cho hàng công trị giá hàng trăm triệu bảng, The Kop hoàn toàn có thể bị loại khỏi cuộc đua top 4 sớm hơn nhiều so với dự kiến.











