Erling Haaland được chờ đợi sẽ phá lưới của Newcastle United.
Trong bối cảnh đội chủ nhà đang chật vật, còn đội khách dần trở lại guồng quay quen thuộc, cuộc đối đầu tại St James’ Park có thể xác định bước ngoặt trong hành trình của cả hai đội mùa này.
Newcastle bước vào trận đấu với nhiều nỗi lo. Họ vừa để thua liên tiếp hai trận trước West Ham và Brentford, tụt xuống vị trí thứ 14 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn hai điểm. Dù sân nhà St James’ Park từng là điểm tựa vững chắc với 5 chiến thắng gần nhất, nhưng hàng loạt chấn thương và án treo giò khiến HLV Eddie Howe phải xoay tua mạnh, đặc biệt ở hàng phòng ngự.
Trong khi đó, Manchester City sau giai đoạn đầu mùa chệch choạc đã nhanh chóng lấy lại phong độ với 11 chiến thắng trong 14 trận gần nhất. Chiến thắng 3-0 trước Liverpool là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trở lại của đoàn quân Pep Guardiola. Dù Rodri và Mateo Kovacic vắng mặt, đội hình Man City vẫn duy trì sự ổn định nhờ chiều sâu chất lượng.
Một trong những tâm điểm của trận đấu sẽ là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy chỉ còn cách cột mốc 100 bàn thắng tại Premier League đúng 1 pha lập công. Với sự hỗ trợ từ các mũi tấn công giàu tốc độ như Jeremy Doku, Phil Foden và Rayan Cherki, cơ hội để Haaland đi vào lịch sử ngay tại St James’ Park là rất lớn.
Về chiến thuật, Newcastle nhiều khả năng sẽ giữ sơ đồ 4-3-3 thiên về phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của Jacob Murphy và Anthony Gordon để đánh vào khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của Man City. Ngược lại, đội khách tiếp tục triển khai cấu trúc 3-2-2-3 quen thuộc, với sự cơ động của bộ đôi Bernardo Silva – Nico González ở trung tuyến.
Tuy nhiên, việc Newcastle mất Dan Burn, trong khi phong độ của Nick Pope không ổn định, khiến bài toán phòng ngự trước Haaland trở nên khó giải. Man City với đà thăng hoa, sự gắn kết và mục tiêu giành lại ngôi đầu, nhiều khả năng sẽ rời sân với trọn vẹn 3 điểm.
Dự đoán: Newcastle 1–2 Manchester City













