Mount đang dần khẳng định vị trí của mình.
Manchester United có một trận đấu đầy cảm xúc tại Molineux khi họ chỉ thực sự bùng nổ trong hiệp hai để mang về chiến thắng đậm 4-1 trước Wolverhampton Wanderers. Dù là đội kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp một, Man Utd lại để Wolves gỡ hòa ở cuối hiệp sau tình huống lập công bất ngờ của Jean-Ricner Bellegarde. Bàn thua này khiến không khí trong phòng thay đồ “Quỷ đỏ” trở nên nặng nề và đầy thất vọng.
Mason Mount, người được chọn là cầu thủ hay nhất trận, đã tiết lộ rằng chính những chỉ đạo mạnh mẽ của HLV Ruben Amorim trong giờ nghỉ là chìa khóa xoay chuyển cục diện. Anh cho biết toàn đội bước vào phòng thay đồ với sự khó chịu vì đã để cơ hội trôi qua và đánh mất lợi thế. Chính trong bối cảnh đó, HLV Amorim đã yêu cầu các học trò chơi trực diện hơn, tấn công với mục tiêu rõ ràng và tận dụng triệt để các khoảng trống mà hàng thủ Wolves để lộ.
Những điều chỉnh này lập tức phát huy hiệu quả. Bryan Mbeumo nhanh chóng tái lập thế dẫn trước cho Man Utd, tạo đà cho màn lột xác hoàn toàn trong hiệp hai. Mount tiếp tục trở thành điểm sáng khi ghi bàn thắng thứ ba sau pha phối hợp đẹp mắt với Bruno Fernandes. Đội trưởng người Bồ Đào Nha sau đó khép lại chiến thắng 4-1 bằng cú đá phạt đền chính xác, qua đó giúp Man Utd tạm thời vươn lên vị trí thứ sáu và thắp lại hy vọng trong cuộc đua top đầu.
Màn thể hiện của Mount ở vai trò số 9 ảo là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất. Sự linh hoạt, khả năng di chuyển rộng và đóng góp vào lối chơi tổng thể giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của Amorim. Trong bối cảnh Man Utd chuẩn bị mất nhiều trụ cột như Amad, Mbeumo hay Mazraoui vì nghĩa vụ quốc tế tại AFCON, phong độ và sự thích nghi nhanh chóng của Mount được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong giai đoạn sắp tới.

















