Fernandes đã có một bàn thắng khá may mắn.
Chiến thắng 4-1 trước Wolves giúp Manchester United tạm vươn lên vị trí thứ 6 tại Ngoại hạng Anh, nhưng màn trình diễn của đội bóng trong hiệp một lại khiến nhiều chuyên gia không hài lòng. Một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất là cựu hậu vệ Paul Parker, người cho rằng Bruno Fernandes đã có hiệp thi đấu vô cùng đáng thất vọng dù kết thúc trận đấu với hai bàn thắng và một kiến tạo.
United khởi đầu trận đấu bằng bàn mở tỷ số từ tình huống dứt điểm của Fernandes, nhưng cách đội bóng vận hành sau đó lại thiếu tập trung. Những pha xử lý bóng hời hợt và các quyết định vội vàng khiến họ nhiều lần để Wolves gây sức ép. Kết quả là đội chủ nhà có được bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ. Parker cho rằng Fernandes phải chịu trách nhiệm lớn nhất bởi những pha mất bóng ngớ ngẩn và sự thiếu bình tĩnh khi điều phối lối chơi.
Trong hiệp hai, United thi đấu khởi sắc hơn và Fernandes tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện thành công quả phạt đền cùng pha kiến tạo cho Mason Mount. Tuy nhiên, Parker khẳng định màn bùng nổ đó không thể che mờ những hạn chế bộc lộ rõ rệt trước đó. Ông nhấn mạnh rằng đội trưởng của United thường “tự cứu mình” bằng thống kê cuối trận, nhưng phong độ trong hiệp một lại không tương xứng với vai trò thủ lĩnh.
Trong khi đó, Lisandro Martinez, người vừa trở lại sau chấn thương, chỉ vào sân trong hiệp hai nhưng lập tức tạo ra sự khác biệt. Sự điềm tĩnh, khả năng tổ chức và tiếng nói của trung vệ người Argentina đã giúp hàng thủ United ổn định hơn đáng kể. Parker cho rằng Martinez mới đang thể hiện phẩm chất của một thủ lĩnh thực thụ, người sẵn sàng đôn đốc và yêu cầu đồng đội thi đấu tập trung hơn.
Kết thúc lời nhận xét, Parker nhấn mạnh rằng Fernandes dù mang băng đội trưởng nhưng chưa thể hiện được sức ảnh hưởng như kỳ vọng. Ngược lại, Martinez đang nổi lên như một tấm gương về tinh thần và khả năng dẫn dắt, điều mà ông tin rằng United cần nhiều hơn trong hành trình còn lại của mùa giải.


















