Bryan Mbeumo tỏa sáng cùng Manchester United.
Nhưng đến thời điểm này, chính Bryan Mbeumo mới là người khiến tất cả phải nhìn MU bằng con mắt khác. Anh không chỉ ghi dấu ấn bằng phong độ chói sáng mà còn là biểu tượng hoàn hảo cho triết lý bóng đá mới: tốc độ, áp lực và tính hiệu quả đến tàn nhẫn.
Trước Brighton, Mbeumo trở thành trung tâm trong mọi đợt lên bóng của Quỷ đỏ. Khả năng di chuyển linh hoạt, khai thác không gian thông minh và dứt điểm lạnh lùng giúp anh lập cú đúp, trong đó bàn mở tỷ số ở phút 61 là minh chứng điển hình cho bản năng sát thủ. Khi đối thủ vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số xuống 3-2, chính Mbeumo là người đặt dấu chấm hết bằng pha lập công ở phút bù giờ thứ 6 – vừa giải tỏa áp lực, vừa khẳng định giá trị của một ngôi sao lớn trong thời khắc then chốt.
Từ một tân binh bị hoài nghi khi chuyển đến từ Brentford, Mbeumo giờ đây đã trở thành “ngòi nổ” không thể thiếu trong sơ đồ của Amorim. Anh phối hợp ăn ý với Matheus Cunha, cùng tạo thành mũi giáp công đầy cơ động, liên tục gây sức ép khiến hàng thủ đối phương mắc sai lầm. Khả năng pressing hiệu quả, cùng sự hiểu nhau trong từng pha phối hợp với Bruno Fernandes cho thấy MU đang chuyển mình theo hướng hiện đại – đồng đội hơn, tổ chức hơn và giàu sức sống hơn.
Chiến thắng 4-2 trước Brighton không chỉ giúp MU vươn lên top 4 Ngoại hạng Anh, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Quỷ đỏ đang hồi sinh. Trong đó, Mbeumo không chỉ là người ghi bàn, mà còn là hiện thân cho tinh thần chiến đấu, sự bền bỉ và khát vọng – những giá trị mà Old Trafford đã chờ đợi quá lâu. Không phô trương, không cần spotlight, nhưng anh đang trở thành “người truyền cảm hứng” đúng nghĩa cho hành trình phục hưng dưới thời Amorim.












